VĂN HỌC LÀ TẤM GƯƠNG PHẢN ÁNH CUỘC SỐNG


Truyện ngắn TIẾNG GỌI SÂN GA của tôi hơn một tháng trình làng đã được đông đảo các bạn đọc đón nhận. Bạn đọc gồm đủ các tầng lớp trong xã hội từ những người xưa nay không có thú đọc sách đến những người ham đọc đọc sách, từ nhũng người làm công việc lao động chân tay đến các đọc giả có tri thức kể cả những người làm công tác văn hóa văn nghệ, từ các em học sinh lớp 10 đến những người lớn tuổi hầu như ai cũng thích nó. Có lẽ đó là một giải thưởng lớn nhất dành cho một tác giả viết vă  như TM
Dù bài dự thi của TM có lọt được vào vòng sau hay không thì TM cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
 Tất cả các truyện ngắn hay tiểu thuyết của TM đều bắt nguồn từ sự việc có thật mà TM đã từng trải nghiệm. Tuy nhiên,  khi ở trong tác phẩm của TM thì nó thường chỉ là phần đầu của câu chuyện còn sau đó nhân vật đã tự đến cái nơi mà nó muốn đến. Nhiều lúc TM rất muốn " can thiệp" mà không được.
 Với TM, sự lãng mạn của những tác phẩm mà TM viết là những bông hoa xinh đẹp được nảy nở trên những mảnh đất hiện thực mà chính mình đã từng trải qua...
 Thú thực rằng,TM là một phụ nữ rất có duyên nên có rất nhiều bạn trai chỉ gặp một lần là" mê" luôn vì thế truyện và tiểu thuyết của TM thường là những mối tình "SÉT ĐÁNH". Điều đó khiến cho một số ít bạn thắc mắc rằng: " Làm gì có chuyện yêu nhanh thế? Chị bốc phét..."
Có thể bạn ý chưa bao giờ bị " SÉT ĐÁNH" nên mới nói vậy.... TM cũng nên thông cảm với các bạn ý... hihi...
  TM, làm công việc giống như " tư vấn và gỡ rối chuyện tình yêu" nên thường ngày TM được rất nhiều bạn trẻ đến nhờ tư vấn mỗi khi họ gặp buồn phiền và rắc rối trong tình yêu của mình, chính vì thế TM luôn được lắng nghe và thấu hiểu tâm sự của rất nhiều con tim đang yêu. ( khách hàng của TM thường là từ tuổi 40 trở xuống ...). Điều đó, giúp TM rất nhiều trong truyện viết văn.
 Thú thực, dù cuộc sống ngày nay, khiến cho tình yêu không còn đẹp như xưa nữa nhưng qua một số khách hàng của TM , thì TM  thấy rằng, đời này vẫn còn rất nhiều những chàng trai và cô gái  " nặng tình" và mơ ước của họ vẫn là : " GIẤC MƠ VỀ MỘT NGƯỜI TÌNH CHUNG THỦY" ....
 Chính vì thế, TÁC PHẨM  của TM không chỉ phản ánh hiện thực mà còn nói lên mơ ước của họ nữa... Có thể, có người cho rằng tôi viết truyện cổ tích. Vâng thì tôi viết truyện cổ tích cũng được miễn sao TÁC PHẨM của tôi làm cho mọi người đọc xong thêm yêu cuộc sống , muốn sống tốt hơn và yêu thương chân thành hơn, thủy chung hơn...
 Cảm ơn tất cả những người bạn và các đọc giả đã ủng hộ TM, xin cảm ơn WAKA-VN và cuộc thi viết lần này đã giúp cho TM có cơ hội giới thiệu rộng rãi TÁC PHẨM của mình đến với đông đảo độc giả.
Xin cảm ơn rất nhiều.



My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes