CHÚA BÓI CÀ PHÊ


Ai còn chưa biết Chúa bói cà phê???

Một lần, chị cả tôi nằm mơ thấy  một vị tiên Chúa về báo mộng: " Ta là Chúa bói Cà phê đây. Sao ngươi đi khắp chốn cùng nơi mà chưa lần nào về cửa đền ta thế? Ta muốn ban lộc cho ngươi mà ngươi không muốn nhận sao?"

 Chị cả chưa kịp thưa lại thì Chúa đã biến mất, lẫn vào màn sương khói ảo diệu. 
Ngày hôm sau, Chị tôi vội đi gặp mấy bà đồng cựu để hỏi thăm về thần tích của Chúa và địa chí của ngôi đền thờ ngài.
 Sau đó ít lâu, chị tôi chuẩn bị đồ lễ và  "hỏa tốc" về ngay cửa Chúa.
 ĐỀN CHÚA CÀ PHÊ: Là một ngôi đền cổ nằm ở phố Vị, Hữu Lũng, Lạng Sơn, tuy rất nhỏ và đơn sơ nhưng vô cùng linh thiêng.
 Ngày ấy, con đường vô cửa đền Chúa nhỏ hẹp, khó đi, còn bây giờ đã được tu bổ nên việc đi lại rất thuận lợi.
 Chúa Cà Phê là bà Chúa người Nùng xuất hiện từ thời thượng cổ ( hiện không có tài liệu nào ghi chính xác thời điểm Chúa giáng trần.)
 Chỉ biết rằng, bà là người có nhiều quyền hành nhất trong các bà Chúa bói.  Có một số người cho rằng bà là BÀ TỔ CHÚA BÓI.
 Chúa Cà Phê sống ẩn dật trong núi , không xuất thế nên ít người biết tới. Do đó, khi hầu, giá CHÚA BÓI CÀ PHÊ vẫn phải thỉnh sau TAM VỊ CHÚA MƯỜNG.
Theo văn hầu ngài thì Chúa Cà Phê xuất hiện từ thời Lê Thái Tổ:
    Trong tích cũ Lê triều thái tổ
Một thôn nghèo mán đỏ trên nương
Lam chiều khói tỏa màn sương
Chim kêu vượn hót ven đường hoa chen
Ngày thiêng sổ chọn một giờ
Trời sai tiên nữ cầm cờ giáng sinh
Đêm thanh giờ tý hiện ra điện tiền
Khắp một vùng yên lặng màn đêm
Sao sa sáng tỏ ở bên thềm
Chợt nghe giáng hạ tiên nàng thánh linh.

Cũng theo văn hầu này thì Chúa Cà Phê đã được Thái Thượng Lão Quân luyện phép:
"Dáng phong tư hoa kỳ đua thắm
Luyện phép tiên thái thượng lão quân"
      Chính vì vậy mà chúa xem tử vi, xem tướng cứ như thần:
"Tử vi xem tướng như thần
Bói trong gia sự mười phân vẹn mười
Đoán thần tướng thương dân chính đạo


 Chúa bói Nguyệt Hồ xuất hiện từ thời Hùng Vương, còn Chúa Cà Phê chỉ mới xuất hiện vào thời Lê Thái Tổ vì thế ta chỉ có thể nói Chúa bói Cà Phê là vị CHúa có từ lâu đời mà không thể nói ngài là Bà Tổ Chúa Bói.
    
Đền chúa Cà Phê mới có từ 200 năm ( thời Pháp).
Chuyện kể rằng, ngày đó, thực dân Pháp cho trồng thử cây cà phê ở đây, nhưng cây thì không sống nổi, còn công nhân thì đau ốm, tai họa liên miên.  
Những người công nhân ở đây lo sợ, hoang mang liền tìm đến một ngôi miếu nhỏ ( trong địa phận này) cầu đảo và cầu gì được nấy.
  
Thấy ngôi miếu quá linh thiêng, những người công nhân đã góp tiền xây dựng nên ngôi đền hiện nay..
Tương truyền rằng,ở ngôi đền này có một phụ nữ xem bói rất giỏi, người này nói là được ăn lộc CHÚA CÀ PHÊ, nên người ta gọi Chúa Cà Phê là Chúa bói.
Chúa Cà Phê ít ngự đồng. 
Vào những buổi  đại tiệc, có người thỉnh chúa  về thì ngài hay mặc áo màu đen, cũng có nơi mặc áo màu xanh hoặc màu vàng.
 Khi viết về Chúa Bói Cà Phê, tôi mới sực nhớ ra một chuyện: Khi về cửa Chúa, Chị cả tôi thấy lòng vui náo nức nên đã hứa với Ngài: " Khi nào, có điều kiện, con nhất định về cửa Chúa bắc ghế hầu ngài".
Sau đó, chị cả tôi còn chưa kịp thực hiện lời hứa ấy với Chúa bà thì đột ngột phải về thăng về một ngôi chùa cổ trên núi để chữa bệnh, chị ý không còn đủ sức chống lại cả " tấn" bùa mà lũ bựa độc ác cố tình " dội " xuống đầu  mình chỉ vì những hiểu lầm nhỏ nhặt.
Tối qua, tôi lại mơ thấy Chúa về bản điện. Tôi vừa nhìn thấy Người đã quỳ gối, dập đầu sám hối thay cho chị cả. 
 Người lại gần, đỡ tôi đứng dậy và bảo:
- Đứng dậy đi. Ta không trách giận gì các ngươi đâu. Trái lại, ta còn thấy rất thương... - Ngừng giây lát, Chúa nói tiếp- Hãy cố gắng lên nhé.  Rồi đây, ngươi nhất định sẽ có cơ hội thay chi ngươi thực hiện lời hứa đoa mà...
Nghe những lời khích lê của Chúa bà, tôi rất đỗi vui mừng, vui đến nỗi tỉnh cả mơ luôn.



_________________________________________

Who wants to know more about the Goddess of Coffee?

One time, my older sister dreamed of a Goddess who said: "I'm the Goddess of Coffee. Why have you been to a lot of places but mine? You do not want to be blessed?"
My sister had not responded, yet she disappeared into the mist. 
The next day, my sister hurried to meet some long-time believer of the Mother Goddess religion to inquire more about the Goddess of Coffee and her temple.
Shortly after, my sister prepared some offerings to go Goddess of Coffee's temple.

GODDESS OF COFFEE'S TEMPLE: An ancient temple located in Vi street, Huu Lung, Lang Son, although it is small and simple, it is very sacred.
At that time, the road to her temple was narrow and difficult to go on, but now has been renovated, so the travel is very convenient.
Goddess of Coffee was a person of Nung race who appeared in the ancient time (there is no record of the exact time when the Goddess was born).
Legend has it that she is the most powerful of all fortune-tellers. Some even claim that she is the LORD OF FORTUNE TELLERS.
Goddess of Coffee lives in the moutains, so little has been known about her. Therefore, at the trance ceremony, she is invited after THREE MUONG GODDESSES.

According to the song about Goddess of Coffee, she appeared in the time of Le Thai To.
This song also mentions that Goddess of Coffee  were guided by Thai Thuong Lao Quan about the practice of magics.
Therefore, she has strong abilities to tell fortune and see the horoscope.

Nguyet Ho Goddess appeared in the time of Hung King while Goddess of Coffee was in the time of Le Thai To, so we can only say that Goddess of Coffee has existed for a long time. But it is not reasonable to say that she is the Lord of fortune tellers.

The temple of Goddess of Coffee was built 200 years ago (in the time of French colonism).
It is said that the French colonists tried to plant coffee here, but the plant did not survive, and the workers were sick and had disasters.
The workers were in fear, so they came to a small shrine (in this territory) and prayed successfully for what they wanted.

Seeing the shrine so sacred, the workers contributed their money to the construction of the temple today.

Legend has it that at this temple, there was a good fortune teller who said to have been blessed by Goddess of Coffee, so they called Goddess of Coffee the Godess of fortune telling.

Goddess of Coffee rarely appears in the trance ceremonies.
When there are great ceremonies, people invites the Goddess to the temple. When appearing, she is dressed in black, blue or yellow.
When writing about Goddess of Coffee, I remember one story: When arriving in her temple, my sister felt so happy and promised the Goddess: "When the condition allows, I'll go to your temple to organize a hau dong ceremony."

Later, my sister had not had chances to do what she had promised until she went to an ancient temple in the mountain to cure her sickness. She did not have enough strength to overcome the incantation imposed on her by cruel people because of small misunderstandings.

Last night, I dreamed of the Goddess again. When seeing her, I knelt down, repenting for my sister:
She approached me to help me up and said:
- Get up. I do not blame you. In fact, I feel sorry for you...- Stopping for a while, she continued saying - Try harder. You will definitely have the opportunity to do what you sister promised for her.
Listening to the Goddess' encouragement, I was so content that I woke up.








My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes