BÀI VIẾT NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20 -10 -2017: CHÚA LIỄU HẠNH VÀ MÓN QUÀ HẠNH PHÚC



....HẠNH PHÚC không phải là lấy được một người đàn ông giàu có, tài giỏi, ga lăng như trong truyện ngôn tình hay  RẤT VĂN TỐT như chàng Thạch Sanh trong truyện cổ tích xưa mà là có được một người đàn ông THẤU HIỂU mình, luôn bên cạnh ta trong những lúc khó khăn, nguy khốn nhất... Ảnh sẽ là chiếc khăn mùi xoa thấm khô những giọt nước mắt buồn tủi, là bờ vai để ta tựa vào những khi quá mỏi mệt...
.................................
........................................................
 Đêm trước ngày 20 tháng 10, Chúa Liễu Hạnh nói với Tiểu Ly Miu:
- Mai là ngày phụ nữ Việt Nam rồi nhỉ? Ta thấy nhớ Mỵ Hương quá! ...Ở dưới hạ giới... không hiểu là ...
- Dạ. Chủ nhân thật nhân từ vì Người luôn quan tâm, lo lắng cho những kẻ tôi tớ như chúng con- Miu xinh, dừng lại giây lát, cười  "hì", nói tiếp- Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới liền-  Miu tươi cười nói với Mị Hương- Chủ nhân cho gọi chị đó.
Mị Hương cúi đầu lễ phép chào:
- Dạ. Tiểu nữ kính chào chủ nhân ạ. - Mị Hương quay sang đáp lễ Miu xinh, rồi quay lại phía Chúa Liễu Hạnh.-Lâu rồi không gặp, con rất nhớ chủ nhân, Con cảm ơn Người đã phù hộ cho con có cuộc sống dư dả, cũng có chút của ăn, của để dành...
- Oh!... - Chúa Liễu khẽ lắc đầu tỏ ý không vui.
Mị Hương cũng phần nào hiểu được tấm lòng của nữ chủ nhân, nét mặt buồn rầu, nàng thưa:
- Dạ. Thưa chủ nhân, trần gian thật lắm chuyện đau buồn... nhưng con sẽ cố gắng vượt qua... Con chỉ mong sau này,  khi số con đã tận lại được về hầu cận bên chủ nhân.
- Ủa! Ngươi sao thế? Có phải bọn đàn ông hạ giới  đang  ép  ngươi phải uống những "liều thuốc đắng cay" không đó?- Vị chủ nhân tủm tỉm cười, hỏi Mị Hương.
- Dạ. Con nghĩ: Con không phù hợp với bọn họ, nên con đã cố gắng hết sức rồi cũng chẳng ăn thua. Thôi con đành FA suốt đời cũng được. " Trẻ cậy cha, già cậy tủ" vậy.
 Chúa Liễu khẽ phì cười nhìn Mị Hương, nói:
- Ngươi lại thế rồi. ... -Ngừng giây lát Người nói tiếp- Ta cho ngươi hạ phàm là để rèn luyện, trải nghiệm và hưởng phúc chứ đâu phải để sống một kiếp người cô đơn, lẻ bóng...
- Dạ.- Mị Nương ứa nước mắt vì những lời chủ nhân vừa nói với nàng.
Chủ nhân nhìn nàng, âu yếm nói:
- Con người ta sinh ra ở đời, có ba việc nhất định phải làm, phải làm thật tốt:  Thứ nhất là chọn một công việc thích hợp để làm,  thứ hai là chọn một người ( vợ hoặc chồng phù hợp) để kết hôn... Việc cuối cùng là sinh con và nuôi dạy chúng nên người... - Chủ nhân ngừng lại giây lát, nói tiếp- Đó là nghĩa vụ của mỗi người, là sự báo đền công ơn đấng sinh thành và cũng là  "gói quà hạnh phúc" mà ông trời đã ban cho... -Nữ chủ nhân nhìn nàng vẻ khích lệ- Ngươi hãy cố gắng lên nha. Ta sẽ luôn phù trợ cho ngươi.
Mị Hương cúi đầu đáp lễ:
- Dạ. Con sẽ cố gắng... Chỉ là...
 Chủ nhân như hiểu được những suy nghĩ trong lòng nàng, dịu dàng bảo:
- Đàn ông cũng là con người. Bọn hắn cũng có cái tốt, cái xấu, nhiều khi cũng rất trẻ con và dễ bị tổn thương. Ngươi đừng có nhìn  hắn bằng con mắt xét nét và trái tim sắt đá...Hãy mở rộng lòng mình, vị tha,  cảm thông , chân thành sẻ chia cùng hắn... Hãy làm như thế... Ta tin rằng, rồi đây hắn và ngươi nhất định sẽ trở thành một cặp đôi hạnh phúc.
Nghe những lời dạy bảo của chủ nhân khiến nàng như chợt hiểu ra nhiều chuyện mà trước đây bản thân tự thấy vô cùng u ám và bế tắc...
Nàng cúi đầu cảm tạ chủ nhân:
- Dạ. Con xin đa tạ chủ nhân đã dạy bảo. Con xin tạc dạ ghi lòng.
Với nụ cười rạng rỡ, Chúa Liễu  Hạnh gởi lời chúc tới tất cả những người phụ nữ Việt Nam ( đang sinh sống ở Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới):
- Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, ta chúc các nữ thanh đồng, đạo quan gần xa, cùng toàn thể chị em phụ nữ  ( là con rồng, cháu tiên)... luôn xinh đẹp, rạng ngời và may mắn lựa chọn đươc " gói quà" hạnh phúc phù hợp cho riêng mình...

.............................
........................................................

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes