CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA


Nhiều lúc chuyện thiệt mà cứ tưởng đùa các mem nhảy
......................................................
Ngày trước, chị cả tôi có một cô bạn gái thân cùng lớp tên là Khánh Ly trông rất xinh, chỉ tội có biệt danh " bốn mắt".
 Mỗi lần, nàng bỏ kính ra thì nhìn mọi thứ đều mờ ảo, nhìn mặt người yêu cũng không rõ.
  Người yêu của nàng thuộc dạng đẹp giai, con nhà giàu, tính kiêu ngạo và ghen thì cũng " khủng"...
Một lần, vào chiều chủ nhật, chàng đưa nàng đi xem phim ở rạp Tháng Tám.
Bữa đó, trời lạnh giá bởi mưa phùn và gió bấc.
Tuy vậy, cái giá lạnh của thời tiết cũng phải chào thua một cặp đôi yêu nhau đang ở thuở mặn nồng, bởi ta chỉ cần nhìn vào đôi má giống như trái táo chín, ửng hồng của  nàng là biết.
 Lúc tan rạp, chàng ra trước, đi nhanh về chỗ gửi xe, còn nàng đứng đợi chàng gần cửa rạp.
 Trong lúc đợi chờ, nàng lấy kính ra lau cho đỡ mờ, miệng bất giác mủm mỉm cười vì chợt nghĩ đến một lời âu yếm mà chàng vừa khe khẽ" thổi" vô tai mình lúc xem phim.
 Cùng lúc đó, có tiếng chàng trai khẽ gọi:
- Em ơi! Đi nào...
Nàng ngẩng lên, thấy chàng... liền chạy tới ôm eo và nhẩy liền lên xe. (  nhìn áo giống áo, lưng giống lưng, tóc giống tóc, xe giống xe).
 Đi được một đoạn khá dài, chàng trai mới dè dặt hỏi:
- Em nè... ban nãy, anh chỉ đùa em tí... Hì, nào ngờ... em theo anh thiệt... Kì ghê ta...
Lúc này, nghe giọng nói của chàng thanh niên lạ hoắc kia nàng mới TÁ HỎA:
- Hả???...
Nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng, nhảy vội xuống khỏi xe, cắm đầu cắm cổ chạy về " vạch xuất phát" lúc đầu... kkk...





My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes