TRONG CÁI RỦI CÓ CÁI MAY


Tia sáng cuối đường hầm
..............................
Trong đời, đôi khi phải gặp " cái khó" mới ló được " cái khôn" các mem nhảy ?...
Đầu năm ngoái.  mái tóc  của tôi bị cô thợ tiệm tóc làm cháy, phần đuôi tóc xoăn tít, khét lẹt.
Nhìn mái tóc cháy nham nhở ấy, chắc rằng sẽ không ít người bật khóc nếu bản thân gặp phải tình huống này, nhưng tôi thì khác, tôi chỉ khẽ thở dài, im lặng hồi lâu để suy nghĩ. 
 Sau ít phút " trăn trở", tôi chợt reo lên và quyết định đi đến một spa tóc có uy tín để " sửa sai".
Rất may,  ở đay, tôi gặp được một HOT BOY có nghề và gu thẩm mĩ tốt nên em ý đã quyết định THAY ĐỔI KIỂU TÓC mới cho tôi.
 Kết quả cuối cùng đã thuyết phục được tôi.
Tôi nở nụ cười rất tươi, mắt sáng ngời , nói:
- Ok em! Thank you! 
 Hôm sau, ra ngoài, có rất nhiều khen kiểu tóc mới này, nhưng có một cô bảo rằng:
- Công nhận, chị cắt tóc đi trẻ và đẹp hơn... nhưng mà ... biết đến bao giờ tóc mới dài lại như cũ...
- Nếu đã trẻ đẹp hơn... thì còn quay lại cái cũ làm chi nữa...Hì...- Tôi nói rồi cười xòe.
Mọi người nhao nhao tán thưởng tôi, chỉ có cô kia là vẫn làm mặt vẻ tần ngần, nói:
- Dù sao thì em vẫn thích phụ nữ để tóc dài hơn...
- Ừ, em thích thì cứ duy trì đi nha. Đừng bao giờ nghe ai xui dại mà cắt ngắn như chị đó.- Tôi nói.

Một tháng sau, tôi gặp lại cô này và không khỏi ngạc nhiên là mái tóc cô ý cũng đã bị cắt ngắn ngủn, cũn cỡn. 
- Ủa! Sao lại cắt tóc ngắn cũn thế ni? Chị tưởng em thâm thủy với mái tóc dài lắm mà?- Tôi cười và hỏi cô nàng.
- Dạ. Mấy bữa rồi, em ốm quá nên để tóc dài chăm sóc mệt lắm... đành phải cắt ngắn cho gọn nhẹ...- Cô nàng cười ngượng nghịu trả lời.

Sau đó không lâu, những mái tóc ngắn xuất hiện ngày một nhiều hơn.
Còn bây giờ thì sao Hàn, sao Hoa Ngữ cắt tóc ngắn cũng nhiều và đang có " nguy cơ" trở thành xu thế mới.
 Thực ra, mái tóc ngắn không chỉ giúp tôi trẻ ra mấy tuổi mà còn khiến tôi giảm được chi phí và thời gian cho việc chăm sóc nó rất nhiều.
 Nó làm cho tôi trở nên năng động, hoạt bát hơn và cũng không làm mất đi vẻ dịu dàng nữ, nữ tính của bản thân, nên chắc  chắn, tôi sẽ còn duy trì nó trong một tương lại khá dài nữa...

Hóa ra, cô thợ vụng ở tiệm tóc bữa trước cũng xứng đáng được nhận một lời cảm ơn đấy nhỉ? 
Cảm ơn cô nhiều nhé vì đã đẩy tôi vô tình thế bắt buộc phải thay đổi bản thân mình...hihihi...

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes