XIN LỘC CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG


-------------------------

( VƯƠNG NHI )

--------------------------------------

 Từ lâu, tôi đã được đọc tiểu sử về chúa bà Năm Phương nên rất ngưỡng mộ Người. 
 Tôi luôn khát bóng vọng cầu được bắc ghế Chúa ngồi, bắc ngôi Chúa ngự. 
 Nay đầu năm xuân mới, tôi thật vinh dự được một bản điện mời hầu giá Chúa Bà Năm Phương để xông điện.
 Từ trước đến giờ, bách gia trăm họ thường được chiêm ngưỡng hình ảnh chúa bà khi đã trưởng thành, nay, tôi xin kính mời mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa lúc thủa thiếu thời.
 Đêm trước ngày hầu chúa, tôi hồi hộp thao thức mãi không sao ngủ được. 
 Khi chợt thiếp đi, tôi bỗng mơ thấy bóng Người hiện về. 
 Nhìn vẻ đẹp kiêu sa, thanh thoát của Người khiến tôi rất ao ước hình ảnh của Chúa mà tôi thể hiện ngày mai cũng được như thế. 
 Hì hì, và đây là kết quả sau bao cố gắng và sự thành tâm của tôi. 
 Đa tạ chúa đã rủ lòng thương, ban danh ban diện cho con...
  Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ghé thăm blog.
 Chúc các thanh đồng thủ nhang và bách gia trăm họ một năm mới an khang thịnh vượng. 

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes