QUÀ CỦA CHÚA BÓI NGUYỆT HỒ

 Một đêm cách đây mười năm, tôi nằm mơ thấy chúa bói về điện. Người cho tôi một chiếc túi thơm nho nhỏ, xinh xinh.
 Khi tôi mở ra, thì thấy trong túi đầy toàn vàng ròng 9999.
 Tôi mừng rỡ,  chưa kịp cảm tạ thì Người đã biến mất.
 Ít lâu sau, tôi bán được một ngôi nhà nhỏ, ước chừng cũng được lãi gấp ba lần so với vốn đầu tư ban đầu.
  Cầm số tiền lớn trong tay, điều đầu tiên,  tôi nghĩ đến là ...sắm lễ về Bố Hạ để tạ chúa.
  Khoảng trung tuần tháng kế sau đó, tôi chuẩn bị đồng ngân đồng xuyến để lên cửa ngài bắc ghế hầu thánh.
 Kiếp trước, chắc hẳn tôi là kẻ bề tôi được chúa  yêu mến nên kiếp này, tôi rất có duyên với Người.

Mọi sự khởi đầu có liên quan đến tứ phủ  của tôi thì luôn bắt đầu từ chúa Nguyệt Hồ.
Khi mở phủ trình đồng,  tôi đã chọn một bản điện gần cửa chúa.
Rồi bữa tôi được báo lập điện thờ tứ phủ, cũng là do mơ thấy chúa Nguyệt cho người mang hoa bày khắp căn phòng thờ bây giờ. (It lâu sau, tôi lại mơ thấy chúa mở tiệc hầu ở chính căn phòng đó.)

Kể từ đó tới nay, cũng đã gần 20 năm ( tôi bắt đầu  có lộc soi bói từ năm 1997, nhưng   3 năm sau, tôi mới trình đồng)
 Đêm qua, tôi ngủ rất muộn, vừa chợp mắt thì mơ thấy chúa về, trên tay cầm một bông sen bằng vàng  (vàng 9999)..
 Người cười  thật tươi và bảo tôi:
- TMV, ta rất hài lòng về mấy clip mà ngươi đã làm để dâng  ta nên ta tặng cho ngươi món quà này... thay cho lì xì đầu năm mới nha.
 Khi tôi còn đang quá ngỡ ngàng với món quà lớn như thế thì chúa đã vụt biến mất
Chưa biết chừng, sắp tới, lại có quả  đại lộc rơi trúng đầu mình thì....
 Con xin đa tạ chúa đã thương con. Xin đa tạ Người  vô cùng.... hihi...

---------------
One night about 10 years ago, I dreamt about Nguyet Ho Princess Godness come.
She give me a little fragrant, petite bag.
When open the bag, I saw many gold 9999.
I glad, not time to thanks so she disappear.
Shortly after, I sold a small house. About  interest  x3 more than the original investment .
Took the big money in hand.  The first thing I think of is prepare the  offerings to Bo Ha for reward her.
Mid month later, I was ready to money for trance ceremony.
Past life, maybe I’m her servant so this life I meet she.
Every beginning of related to Four Palaces, I always start from Nguyet Ho godness.
When I organize a trance ceremony, I chose a shrine near her house.
Then heard a news: I must create a Four Palaces  shrine, she call people bring flower display all over the worship’s room now.
 ( few day later, I dreamt about Godness organize a trance ceremony at that room. )
Since then, was also almost 20 years, I started with fortune fortunetelling since 1997, but 3 years later, I organize a trance ceremony)
Last night, I slept very late, dreamt about her come, she are bringing Golden Lotus (9999 gold).
She smile and told me:
- TMV, I am very satisfied because your clip you give me. So I give you that gift.
When I'm too surprised with big gift, then she disappear
Don’t know, coming soon, maybe I’ll have a big blessing . Hihi
Thanks you. Master. Thanks you…




My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes