KÝ ỨC THỦA NIÊN THIẾU CỦA NAM HIỆP TRIỂN CHIÊU


(TRƯỜNG XUÂN ĐẠI HIỆP )
-----------------------------

  Bức ảnh này, chợt làm tôi nhớ lại những ký ức thời niên thiếu của một nhân vật anh hùng trong giới Võ Lâm dưới triều Tống và là người phụng sự đắc lực cho Bao Thanh Thiên.
  Với vẻ mặt thanh tú, đôi mắt sáng và mở to như đang nhìn về đâu đó xa xăm, nụ cười duyên và rất dễ thương của cậu bé trong ảnh, người ta không thể hình dung ra được nỗi vất vả, thăng trầm của vị đại hiệp khi xưa.
 Là đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải theo các phái mãi võ hành tẩu giang hồ, làm những việc phụ giúp cho sư phụ của mình, nhưng Triển Chiêu vẫn rất ham học pháp kiếm, tự rèn luyện và trau dồi bản thân.
 Vì thế cậu bé hiền lương với tâm hồn trong sáng, hào hiệp, trượng nghĩa, kính trên nhường dưới, không chỉ được sư phụ thương mến mà còn được các huynh đệ trong môn phái yêu quý.
  Mình thấy thật ngưỡng mộ và yêu mến cậu thiếu niên này nha.  😝😝
  Giá mà tôi có thể quay lại thời ấy để được làm bạn chí cốt với cậu ta nhỉ ?  Hihi.  😊

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes