XIN CHAO! CHIM ! BUOM!


Các cụ ta ngày xưa thường nói: "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò". Còn ngày nay, quỷ ma lại khiêm tốn nói rằng: "Nhì ma, ba quỷ, nhất mấy tên học trò".
Quả thực, ví thế cũng chẳng sai. Ở lớp tôi, có cô nàng Tuyết Nhí, tuy người bé loắt choắt nhưng được cái tài chế bác thì chả ai bì kịp.
  Trong trường, có một bạn trai nước ngoài tên là Johnny rất thích tôi.Vì  chàng muốn có một màn làm quen thật ấn tượng nên  tìm đến Tuyết Nhí để nhờ tư vấn. Johnny thật biết  "chọn mặt gửi vàng."
Bạn thật thà hỏi Tuyết Nhí:
 - Ở chỗ các bạn, con gái tên gì là hay nhất?
  Tuyết Nhí cười, mắt vụt lóe lên một tia tinh nghịch, nói:
-Hay nhất à? Tên Bướm.-Tuyết che miệng cười khúc khích.
  Bạn gật gù rồi hỏi tiếp:
 -Thế còn tên con trai?
  Nghe bạn hỏi thế, mắt cô lại vụt lóe thêm một tia tinh nghịch nữa, nhưng mặt vẫn làm bộ tỉnh khô trả lời:
 - Con trai thì tên...Chim - Nói rồi cô xuýt chết sặc vì buồn cười.
  Ngày hôm sau, khi tôi đang cùng với một người bạn trai trong lớp đi lên giảng đường thì gặp Johnny. Bạn thấy tôi thì hớn hở, giơ tay vẫy chào:
 -Hello, Bướm!- Sau đó quay sang người bạn trai đang đi bên cạnh tôi, nói - Hello, Chim!
  Nghe Johnny chào thế, tôi xuýt ngất vì ngượng và buồn cười.
  Tôi chợt ngoái lại phía sau thì thấy Tuyết Nhí đang ôm bụng cười như muốn bò ra đường.
   Thấy thế, tôi hiểu ra ngay vì sao người bạn trai nước ngoài kia có màn chào hỏi "độc đáo "đến vậy.
- kkkk...

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes