VƯƠNG NGỐ- CHÀNG RỂ CỦA NĂM


(QUÂN VƯƠNG ĐẠI HIỆP )


----------------------------------
 Một lần, chàng Vương Ngố đẹp trai đến nhà mẹ vk tương lai để thăm vk của mình. Chàng rất hồ hởi vì được cả nhà mẫu thân vk ai cũng quý bới cái nết ăn nết ở rất được lòng người của chàng.
 Tuy  vậy, nhiều lúc anh chàng này có hơi chút ngờ nghệch nhưng lại rất dễ thương.
 Hôm đó, gần vào giờ ăn trưa, cả nhà  đang quây quần bên mâm cơm thịnh soạn, nói cười rôm rả. 
 Anh chàng Vương Ngố chỉ khoái độc một món- đó là " đậu hũ sốt cà chua". 
Nhìn thấy mắt chàng trai trẻ mắt sáng lên vì tô đậu thơm phức, cả nhà ai cũng nhìn nhau nhấm nháy cười.
 Chàng Vương Ngố chợt liếc thấy thì đỏ mặt thẹn thùng.
 Mẫu thân của vk tương lai biết ý liền nói:
- Biết có cháu đến chơi, nên cô làm món này dành riêng để đãi khách đấy, cháu có thích không?
- Dạ ! Cháu thích lắm ạ, thích nhất đấy ạ. Cháu cảm ơn. Mẹ vk number one! Hí hí - Nói xong rồi, Vương Ngố mới chợt nhận ra mình bộp chộp quá. Chàng lại đỏ mặt nhìn xuống dưới và im thin thít.
 Cậu út nhà vk thấy thế cười sằng sặc rất khoái cứ như thể được xem hài của Xuân Hinh vậy.
 Đáng kể là, bỗng dưng nhà có khách. Quả khách không mời mà đến, mặt lại rất nhọ và đầy ám khí khiến cho chàng Vương Ngố tức quá không thể kìm được. ( Chàng vốn có thiên thủ thiên nhãn nên rất nhạy trong việc "soi" mấy kẻ bị vong ám )
 Tức thì, chàng chỉ thẳng mặt tên khách mà nói rằng:
- Thằng chó đẻ kia ! Mày đến đây vì mục đích gì? Mà trông mặt đầy sát khí thế? Có phải mày là "tên du kích" nằm vùng muốn đi thăm dò để trộm đồ không?
- Dạ. Đâu có.  Anh gì làm em " sợ " quá nhẩy ? - Tên đó nguýt dài và hỏi "đểu".
  Chàng ngố thấy vậy thì nóng mắt quá liền chạy đến trước mặt hắn, túm cổ áo "tên du kích" mà quát lớn rằng:
- Đồ chó đẻ ! Mày muốn ngông hả? Muốn tao đập nát mặt mày ra không ?
 " Tên du kích " thấy thái độ hung hăng của Vương Ngố thì sợ són đái ra quần, giọng run run, lắp bắp:
- Dạ ! Không phải đâu anh ạ ! Anh hiểu lầm rồi... Em xin anh, xin đại ca tha mạng cho em đi... Em xin...
 Cả nhà thấy vụ việc ấy, ai cũng tròn mắt kinh ngạc, chưa hiểu đầu đuôi tại sao mà lại khủng khiếp thế.
 Mẹ của vk liền  chạy lại và nói rằng:
- Vương Khôn ơi, thôi đừng chấp nó đi,  Nó là đứa gàn dở ấy mà. Cháu nể cô đi đừng có chấp nó nữa nhé.
 Mẹ vk vừa nói vừa gỡ tay chàng Vương Ngố ra khỏi " tên du kích " .
 " Tên du kích " thừa cơ lẻn ra sau, người run rẩy, mặt cắt không còn hạt máu, thỉnh thoảng lại lấm lét liếc trộm Vương Ngố.
 Vương Ngố thấy thế tức quá nhưng cũng cố kìm lại, rồi chỉ thẳng vô mặt thằng " du kích " mà nói rằng :
- Con chó đẻ kia ! Hôm nay, nếu bố không nể mặt mấy miếng đậu hũ thì đã đập bét xác mày ra rồi nha ! Cút đi! Từ nay, đừng để tao lườm thấy mặt mày nữa đó!
 Vương Ngố vừa dứt lời thì cả nhà bỗng ôm bụng cười vì câu nói của hắn.
 Khi trận cười dứt, cậu em út của vk bảo rằng:
- Hóa ra, anh Vương Ngố chỉ nể mặt mấy miếng đậu thôi nhỉ? Hay thiệt đó ! Kkkkk, CHÀNG RỂ CỦA NĂM ĐÂY RỒI đây rồi!
 Lúc đó, Vương Ngố mới bừng tỉnh về câu nói của mình, vội kêu lên:
- Ối! Sao mình ngố thế! Mình đã cố giấu mà sao cái ngố nó cứ lòi ra cơ chứ! Tức thiệt...
- Hahaha....

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes