SỰ TIẾC NUỐI CỦA THỎ NGỌC VÀ TÁC GIẢ TRÀ MY VŨ


Một đêm, tôi mơ thấy  thỏ ngọc đến thăm tôi với nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi:
- Ủa! Tiên nữ nào mà giống thỏ ngọc quá ta!...
- Hihi, em đây ạ. Em là thỏ ngọc thiệt mà.- Thỏ ngọc hớn hở khoe với tôi.
- Kì lạ thế! Sao tin nổi đây?- Tôi quá đỗi ngạc nhiên thốt lên.
Từ một thú cưng nay trở thành một tiên nữ xinh đẹp như hoa như ngọc.
Tôi tò mò hỏi tiên nữ về siêu bí quyết đó. Tiên nữ đã giải thích rằng:  "Tình yêu chính là viên linh đan thần diệu biến giúp em  đổi kiếp đó ạ"
Tiên nữ bé nhỏ chớp chớp đôi mắt ngây thơ kể lại chuyện của mình.
 Những ngày ở trên cung Quảng Hà lạnh giá, cô độc, đã khiến cho Hằng Nga tiên tử phải rơi lệ rất nhiều. 
Mỗi lần như thế, chị Hằng lại ôm thú cưng vào lòng mà thổn thức, giãi bày, sẻ chia cứ như thể với một người thân  yêu vậy.
 Biết bao giọt nước mắt của tiên nữ cứ thấm dần , thấm dần vào  thỏ ngọc, khiến  thú cưng rùng mình rúng động, thương cảm.
 Vì quá thương chủ nhân, nó đã gắng lấy hết sức bình sinh để đáp lại vòng tay ôm của Người.
Nó khát khao có phép lạ để có thể biến thành một người hầu cận bên tiên tử, để lắng nghe,  an ủi động viên chủ nhân, cho Người bớt sầu, bớt cô đơn.
 Thời gian đã làm nên phép mầu giúp cho thỏ ngọc toại nguyện.

 Tôi nghe xong câu chuyện cảm động ý thì khẽ nói một mình như tự kỉ:
- Tình yêu! Tình yêu là phép mầu có thể biến được một vật tưởng như vô tri, vô giác thành tri kỉ.
 Thỏ ngọc nhìn tôi khẽ gật đầu. Chợt nó hỏi lại tôi:
- Nhưng chị ơi...  em thấy ở phàm trần, có khá nhiều kẻ  rất độc ác mà người ta gọi là dã thú... Vậy cái gì đã đổi kiếp của họ thế ạ?
 Tôi khẽ thở dài, vẻ buồn rầu:
- Sự ngu dốt, lòng tham lam, độc ác đã biến bọn ấy thành cầm thú.
- Oh! Tiếc quá! Tiếc quá... Bọn người kia thiệt dại dột mà... Khi trở về âm phủ, họ sẽ phải hối hận cho xem.- Thỏ ngọc nói vẻ đầy nuối tiếc.

 Thỏ Ngọc vừa thăng thì tôi giật mình tỉnh dậy.
Sau vài giây ngơ ngác nhìn xung quanh, tôi chợt thấy có gì đó... gợi lại trong tôi cảm giác buồn buồn.
Tôi khẽ lẩm bẩm một mình: " Tình yêu thương có thể biến một vật vô tri vô giác thành  người tri kỉ, còn ngược lại sự ngu dốt, lòng tham lam, độc ác ... sẽ biến con người thành dã thú."
 Giá như nhân gian ai cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói này thì có phải cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều không...  Chỉ tiếc là...
 Đáng buồn và đáng tiếc biết bao....

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes