LÊN NÚI HÁI THUỐC GẶP TIÊN ÔNG


( TRƯỜNG XUÂN ĐẠI HIỆP ) 

Bốn ngày trước, tôi và mẹ cùng mấy bà bạn đại gia đi lễ đền Mẫu Hoa Dương xin quẻ được Mẫu dạy rằng:

"Lên núi hái thuốc gặp tiên ông
Bách bệnh tiêu tán, tai ương hết liền
Ra đi mọi nẻo hanh thông
Quý nhân trợ giúp vui may rộn ràng... (dịch nôm)
Đọc xong quẻ thẻ, tôi khẽ cười vì trộm nghĩ mình thì lên núi làm chi, còn đi hái thuốc thì càng không bao giờ... Chắc quẻ này không linh ứng...

Hai ngày sau, vào buổi trưa, mẹ tôi mơ thấy một ni cô xinh xắn, vận áo nâu sòng khe khẽ lay tay mẹ và nói:
- Ngày mai, ngươi hãy đi chùa Bái Đính, nhớ là đi chùa cổ, Thầy đợi ngươi đó...

 Chưa kịp phản ứng gì thì ni cô xinh đẹp đã biến mất. Mẹ liền choàng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh... Xung quanh vắng vẻ, chỉ thấy trên cành sấu già mấy con chim nhỏ líu ríu đùa nhau... rồi mẹ kể lại giấc mơ đó cho tôi.

Chùa Bái Đính cổ ư? Nơi này tôi đã nghe nói từ lâu nhưng chưa bao giờ đi cả. Phải chăng bây giờ, chúng tôi mới có duyên về cửa ngài?

Sáng hôm sau, mom rủ mấy cô bạn láng giềng cùng tôi lên đường thẳng tiến về Bái Đính.
Khi đến chân núi, mẹ quyết định chọn một cô thợ ảnh để một công đôi việc: Cô ý sẽ vừa chụp ảnh, vừa là hướng dẫn viên luôn.

Qua lời thuyết minh của cô thợ ảnh, tôi mới được biết ngôi chùa này do Thầy Minh Không xây dưng từ cách đây hàng nghìn năm, sau khi Thầy về đây tìm thuốc chữa bệnh cho đức vua đương thời.

Ủa! Thế là chúng tôi được gặp tiên ông thật sao.? Keke!  Quẻ Mẫu phán thật linh nghiệm. Con xin sám hối Mẫu và xin hứa từ nay, không dám hoài nghi kiểu ý nữa ạ...

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes