THIÊN SỨ NGỦ GẬT



Dạo trước, có lần, tôi lên ban văn nghệ đài truyền hình để dựng kịch.Tuy kịch của tôi còn thiếu một chữ kí nữa mới được đưa vào sản xuất nhưng ở phía sau hội trường,tôi khá  nổi tiếng.
   Một lần,  tôi được mời ăn cơm trưa ở căng tin của đài. Bữa trưa  hôm đó, hội tụ đủ các bậc mày râu của ban và  chỉ  có mình tôi là phụ nữ. Mọi người thi nhau nâng cốc chúc mừng vở kịch sắp ra đời của tôi.
Khi các bậc anh tài đã ngà say, không khí trong bàn ăn mới tuyệt làm sao.Các chàng thi nhau xuất khẩu thành thơ, vịnh cóc, ca dao, hò vè.. Đúng lúc, bầu không khí thi ca đang bốc cao hừng hực thì bất  ngờ, chàng Đông-gioăng của đài lên tiếng.
 Nãy giờ. chàng rất ấm ức vì mình không có tài xuất khẩu thành thơ như  "bọn  chúng " nên đã  họa một vần  "cóc cụ" châm chọc rằng:
 -Thủy đã đến để thức tỉnh những hồn thơ ngủ gật...
 Tức thì tất cả ồ lên tán thưởng và cho đó là câu  hay nhất trong ngày. Rồi mọi người nhìn nhau phá ra cười. Một chàng trong số họ đứng dậy, ngất ngưởng , lấy tay áo chấm nước mắt, nói:
 -Thủy đúng là thiên sứ ngủ gật đó... hì hì ...- Chàng giơ tay qua đầu,giọng ngọng líu lưỡi-Thủy  đúng là nuber one..
Và chưa kịp nói hết câu thì chàng đã ngồi phịch xuống ghế, gục xuống bàn, đầu ngoẹo sang một bên,  kéo gỗ
  Từ đó, tôi  được tôn vinh là " thiên sứ ngủ gật".

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes