YÊU XA



Nếu ai chưa từng yêu xa thì sẽ không thể cảm nhận được trọn vẹn vị ngọt ngào cũng như cay đắng của cụm từ ấy.
 Hồi mới lớn, tôi đôi khi cũng mơ mộng thầm ước: " Giá nơi cuối trời kia có chàng trai nào đó là một nửa của mình thì thật tuyệt..."
 Khi ấy, tôi nhìn đời bằng một màu hồng tựa như trong truyện cổ tích. Chàng trai trong trí tưởng tượng của tôi chắc cũng chỉ tồn tại trong phim cổ trang hoặc tiểu thuyết ngôn tình....
Càng trưởng thành, tôi càng thấy vỡ mộng về những mẫu người mà tôi từng ao ước.
 Có người đã nói: " Tình yêu là liều thuốc đắng cay. Biết đắng cay nhưng chẳng ai có can đản chối từ."
 Và " yêu xa" cũng không phải viên kẹo sô cô la có vỏ bọc màu hồng. Bới sự xa cách đôi khi cũng là đồng minh" của tính đa nghi và trí tưởng tượng, suy diễn của những  " con ma ghen, con ma hờn giận".
Nếu ở gần, có nhiều chuyện sẽ được dễ dàng hóa giải nhưng ở quá xa thì đôi khi chuyện nhỏ cũng trở nên
 " vô phương cứu chữa".
 Trong cuộc sống, một chàng trai dù tốt, dù lãng mạn, dù ... thì cũng chẳng thể hiểu mình, tâm lí với mình như các chàng "soái ca" trong phim ảnh, tiểu thuyết mà đôi khi  ngược lại.
Vì quá tốt nên chàng dễ lầm tưởng yêu tinh là bồ tát còn mình thì là kẻ " tội đồ".
Nhiều khi sẽ bị ấm ức, " oan khiên" nhưng vẫn phải " ngậm bồ hòn làm ngọt" vì không lẽ mình lúc nào cũng  "hạ đo ván " chàng thì ... hết chuyện để nói rồi... hihi...
 Có lẽ, một trong những  "cái sợ" của những người yêu xa là những chiều thứ 7, những ngày nghỉ lễ...
 Lúc ít bận rộn nhất là lúc thấy buồn nhất bởi vì khi đó ta phải đối diện với sự cô đơn và trong ta nỗi nhớ nhung da diết cứ trào dâng, cuồn cuộn như những con sóng cồn cào xô rát bãi bờ ...
 Có những đêm, ta nằm mơ thấy người ấy đi thoáng qua trước mắt ta rồi biến mất... Ta  mải miết đuổi theo nhưng  không kịp nên đã bật khóc... Rồi ta bỗng choàng tỉnh giấc trong đêm vắng lặng như tờ. Ta chợt hiểu đó chỉ là giấc mơ nhưng không hiểu sao gối lại ướt đầm nước mắt...
  "Yêu xa " cụm từ nghe thiệt lãng mạn nhưng ai đã trải qua mới thấy hết vị đắng chát của nó.
Dù sao ta hãy coi đó là sự thử thách của ông trời dành cho mình và hãy dũng cảm vượt qua thử thách ấy.
  "Ngày mai đến, bình minh lên rực rỡ
Trời cao xanh muôn cánh én liệng bay
Người sẽ đến đẹp như trong mộng ước
Và lòng ta hoa nở đón xuân về"
 Nhân ngày QUỐC TẾ DÀNH CHO NHỮNG CẶP ĐÔI YÊU XA 9-9, TMV chân thành chúc những cặp đôi  "yêu xa"  vui vẻ và ngập tràn  hạnh phúc..




My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes