QUÂN TỬ TRẢ THÙ



Một lần, có một cô gái đến nhờ tôi tư vấn về chuyện yêu đương của mình, Sau một hồi nghe tôi giảng giải, cô ấy thở phào nhẹ nhõm như vừa trút đi được một cái gánh nặng trĩu trong lòng.Chợt cô gái nhìn tôi và hỏi:
- Chị à, em thấy chị xinh đẹp, thông minh và cả rất duyên nữa... Chị có bao giờ bị người yêu giận không?
- Ô! Có chứ, nhiều là đằng khác...
Cô gái hơi nhún vai,lè lưỡi:
- Èo! Khó tin chết đi được. -Ngừng giây lát cô ấy hỏi tiếp- Chị à, những lúc ý chị chị sẽ làm gì để giải khuây?
Tôi mỉm cười rồi nó:
- Chị sẽ làm thơ và viết những mẩu chuyện cười...
- Ô! Chị thật đặc biệt... Còn anh ý thì sao nhỉ? Liệu anh ta có đi tìm bà khác để tâm sự giống như bạn trai em không nhỉ?
Tôi khẽ bật cười nói:
- Có thể lắm chứ vì họ đều là đàn ông mà...
-Èo! Đàn ông thật đáng chết. Ghét họ quá!...
Cô gái chợt nhìn tôi dè dặt hỏi:
- Nếu biết có chuyện đó thì chị sẽ làm gì?
- Sẽ im lặng.
- Trời! Chỉ im lặng sao?
- Nếu còn duyên anh ấy sẽ quay lại làm lành và có nghĩa là chị đã chọn và yêu đúng người.
Cô gái khẽ thở dài và hỏi tiếp:
- Còn nếu anh ta đi thẳng với mụ kia thì sao?
- Thì có nghĩa là trước đó, anh ấy đã chọn và yêu nhầm phải chị...
Cô gái cau mày suy nghĩ một lát rồi bỗng nói to:
- Ghét quá! Ghét quá! Nói tới nói lui chả phải kiểu gì rồi chị em phụ nữ chúng mình cũng vẫn là người bị thiệt thòi sao...Tức thật! Tức chết người đi được.
Tôi phì cười rồi nói với cô ấy:
- Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Vôi gì chứ em... Thỏ non ơi, cứ đợi đấy... kiếp sau, chị em mình nhất định sẽ tìm lại bằng được những anh chàng đó làm cho bọn họ " ễnh bụng" ra rồi lẻ lượn kkk.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes