TƯỞNG THẾ NÀO


Có một ông trùm xã hội thường vào chùa N dùng chiêu bài " công đức" để rửa tiền. Ngoài việc dùng những quả lợi nhuận kếch xù để mua chuộc sư trụ tri , ông ta còn tặng thầy những món quà cáp rất đẳng cấp.
Một lần, đột nhiên sư trụ trì có đề xuất với ông trùm:
- Lần này, thầy muốn thí chủ tặng thầy một món quà thật đặc biệt nhe. Những món quà trước nhàm rồi.
- Quà thật đặc biệt là sao thầy? - Ông trùm cau mày vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
Vừa lúc đó, có một ả cave chân dài, ngực bự, mông khủng đi ngang qua. Thầy trông thấy thì mắt hấp háy, miệng nuốt nước miếng ừng ực và nhìn hút theo bóng của cô ả . Ông trùm chợt hiểu, sẽ bật cười, gật gù liên hồi.
Rồi vào cuối tuần trăng, ông trùm dẫn thầy đến một khách sạn hạng sang để trao quà đặc biệt và mời thầy qua đêm ở đó.
Sáng hôm sau, ông trùm quay lại khách sạn đón thầy, tiện thể mời thầy lên Nhật Tân ăn món" đậu phụ làng" để xả xui.
Trong lúc ăn, ông trùm cứ thỉnh thoảng lại liếc trộm thầy vẻ rất tò mò.. Rồi ông trùm dè dặt hỏi thầy:
- Hàng hôm qua ngon không thầy? Con bé là hotgirl của nhà hàng ý đấy.
- Cũng tạm- Thầy thủng thẳng đáp.
- Cũng chỉ tạm sao thầy?- Ông trùm trố mắt ngạc nhiên hỏi lại.
Thầy nhấp một ngụm rượu, khẽ thở dài và nói:
- Cứ tưởng hotgirl thế nào... chứ cái ngữ ý còn thua mấy bà vãi trong chùa của thầy.
- Hả???
 —

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes