CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG VÀ GIẤC MƠ BÁO ĐIỀM LÀNH SẼ TỚI



Đêm qua, tôi vừa  thiếp đi thì mơ thấy Chúa Bà Năm Phương về điện. Người bảo với tôi rằng:
- Ngươi có biết: Có một cơn bão lớn khủng khiếp đã đi ngang qua cuộc đời ngươi?
 Tôi nhìn Người có  chút ngỡ ngàng rồi chợt hiểu ra, cúi đầu thưa:
- Dạ. Dường như con có chút mơ hồ...
Chúa cười nói:
- Người kì thiệt! Cứ như thể điếc không sợ súng vậy...
Tôi giơ tay gãi đầu, khẽ cười:
- Dạ. Dù con có sợ hay không thì súng đã lên đạn nên sẽ vẫn nhằm thẳng vào con mà bắn.
- Oh! Thì ra ngươi đã uống thuốc " liều" rồi nên mới thế...
Chúa nói rồi cười lớn. Tôi chả hiểu gì mấy nhưng cũng cười theo.
Chợt Người dừng lại nhìn tôi, giọng sâu lắng:
- Ta chỉ nói vui thế thôi, chứ người thật sự rất can đảm. Kể từ khi ngươi theo ta đến giờ, chưa một ngày nào được bình yên trọn vẹn. Ngươi dường như  một mình cô đơn giữa dòng đời đen bạc.
 Chúa như giúp tôi ôn lại những gì đã qua trong quá khứ: Những người thân bên cạnh đều bị ma ám: Mẹ. em trai, rồi cả con gái ( cháu cũng bị kẻ xấu chơi bùa từ lúc mới sinh ra.)
Sau này, khi có đệ tử thì ... phần lớn chúng đều bị tà ma hành khiển. Kẻ thì lừa gạt tiền của, kẻ thì a dua nói xấu, quậy phá.... Thậm chí, có kẻ còn mang bùa đến iểm hết mọi ngõ ngách  trong nhà ngoài ngõ, hòng dồn tôi  vào chỗ chết.  Có kẻ thì ngu dại mang oan gia đến buộc vào cổ tôi khiến tôi tưởng như cùng đường.
Một điều tôi thấy hơi lạ là Phật Thánh đã không hề dạy cho tôi biết cách để bài trừ ma quái. Các ngài cứ như mang tôi thả vào hang ổ của chúng rồi bỏ đi vậy.
 Chúa  chợt hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Nhiều khi, ngươi như thể một mình chống lại maphia mà không thấy sợ sao?
 Tôi lễ phép thưa:
- Dạ. Con không sợ vì con biết Chúa và cha mẹ luôn dõi theo và phù trợ cho con. Chứ  không thì... con cũng chết vì sợ...

Chúa nghe thế thì cười lớn, nói:
 Ủa! Thì ra ngươi cũng không vừa nhỉ...
Tôi cúi đầu, lễ phép thưa:
- Dạ. Chỉ là con lúc nào cũng tin tưởng chủ nhân và Phật Thánh thôi ạ.
Chúa nhìn tôi thiệt dịu dàng. Người nói:
 - Bão đã  tan nhưng nó đã cuốn đi của ngươi nhiều thứ quý giá. Những gì còn lại sau khi cơn bão còn quý giá hơn nhiều vì nó là của ngươi, của riêng mình ngươi. Hãy trân quý nó nha....
 Tôi còn chưa kịp thưa thì Chúa đã biến mất, chỉ còn lại mùi ngọc lan thoang thoảng quanh đây.
 Đa tạ chủ nhân. Xin đa tạ Người.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes