ĐÌNH CẤM HẢI PHÒNG


ĐÌNH CẤM THUỘC LÀNG CẤM, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG- NƠI CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG SINH RA, LỚN LÊN VÀ HÓA . SAU KHI PHÒ NGÔ QUYỀN ĐÁNH TAN QUÂN NAM HÁN Ở SÔNG BẠCH ĐẰNG, BÀ ĐƯỢC SẮC PHONG THƯỢNG ĐẲNG TÔN THẦN VÀ LÚC VỀ TRỜI NGỌC HOÀNG SẮC PHONG CHO BÀ LÀ CHÚA NĂM PHƯƠNG CAI QUẢN NĂM PHƯƠNG TRỜI ĐẤT VIỆT.
Trà My Vũ thật bất ngờ khi biết mình là người đầu tiên được về đình bắc ghế hầu Thánh ( chỉ sau một người hầu xông đền)
Hôm TM về đây lễ Chúa và xin chân nhang về bản điện để thờ phụng thì ông Thủ nhang nói: " Ở đây, có nhiều thanh đồng từ Hà Nội về bắc ghế hầu Thánh lắm. Tháng 6 tới tiệc Chúa thì hầu như kín lịch luôn".
Nghe ổng nói , TM cứ tưởng thật.Nào ngờ, lúc TM đưa đệ tử về tạ lễ thì ông thủ nhang mới gãi đầu, ấp úng thú thật: " Ở đây, ngoài một ông hầu xông đền thì cô là khách thập phương đầu tiên đó."
Trời đất! Trông mặt ổng có vẻ rất thật thà mà sao nổ kinh thế không biết.
TM đa tạ Chúa bà vì từ sau khi xin chân nhang Chúa về thờ thấy được thông tuệ, làm việc hanh thông và lộc tài vượng hẳn...
Chúa còn báo mộng, năm sau, TM sẽ được chuyển điện đến nơi mới rộng rãi và phong quang hơn- Đó cũng là tâm nguyện của TM bao năm nay.
Đúng là: "Khi nên mọi sự đều nên, khi khó thì khó cả đêm lẫn ngày."...
Chắc chắn một ngày mai tươi sáng đang chờ đón TM.
Xin đa tạ Chúa bà Năm Phương.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes