CHIẾC IPHONE 6



Có một chàng rất thèm muốn một chiếc I PHÔN nhưng tiếp kiệm mãi mà không đủ tiền để mua nên ban ngày cũng như ban đêm, khi ăn cũng như khi ngủ, hắn  lúc nào cũng mơ về nó.

Rồi một hôm, trên đường đi làm về, hắn bất ngờ nhìn thấy chiếc I PHÔN của ai đang nằm bên rệ cỏ ven đường.
Mắt hắn vụt sáng còn tim thì xuýt rơi ra khỏi lồng ngực vì sung sướng.

 Hắn vội nhoài người vồ lấy nó nhưng chả may bị lỡ đà nên ngã bổ nhào, vập cả mặt vào chiếc điện thoại, đau chết điếng.
Mặc dù đau đớn, nhưng ngay lập tức, hắn lồm cồm bò dậy, cầm chiếc điện thoại lên, nâng niu trên tay như 'báu vật"
Hắn thầm nghĩ " Số mình hôm nay bở quá! Ông trời thương mình quá! Ai đời lại cho sung rụng trúng mồm mình luôn... haha..."
Chỉ cần tháo sim ra  vứt đi và thế là đương nhiên của quý đó sẽ thuộc về hắn.Nhưng rồi, chả hiểu  sao hắn lại  tò mò bật mà hình lên và chợt nhìn thấy hình của nữ chủ nhân chiếc điện thoại... Hắn sửng sốt kêu  to: " Trời! Đẹp như tiên zậy... kkk... "
Vốn bản tính háo sắc nên sau một hồi đắn đo cân nhắc, hắn đã quyết định trả lại chiếc điện thoại cho chủ nhân của nó.
Phải từ bỏ cái giấc mơ mà bao ngày qua mong đợi, hắn cũng cảm thấy xót xa lắm nhưng dù sao thì gái đẹp vẫn hấp dẫn hơn nhiều.

 Nghĩ đến gương mặt đẹp như hoa và bộ ngực căng phồng, rất căng phồng của nữ chủ nhân là hắn lại nuốt nước miếng ừng ực. Hắn tự nhủ thầm: " cũng đáng, cũng đáng lắm mà... Hì, dù sao thì TIÊN  cũng khoái hơn TIỀN..."
Tối hôm sau, hắn liền chọn một quán cà phê thật thơ mộng ở góc phố Nguyễn Du, cạnh mấy cây hoa sữa nồng nàn mùi thơm làm nơi trả lại của rơi cho chủ nhân của nó.
Vì quá nôn nóng được gặp người đẹp nên hắn đã đến sớm trước hẹn, tìm một chỗ ngồi khá lí tưởng để quan sát và đợi người .
Đúng giờ hẹn, nàng tiên xuất hiện... Hắn dụi dụi mắt rồi thảng thốt:
- Trời đất! Thị Nở còn phải gọi bằng cụ kị... Xấu méo tả nổi... -Mặt hắn méo sệch, giọng như sắp khóc- 
Đời  sao méo ăn ớt mà cay... Cay cay vãi...

Hắn chợt nghĩ: "  À...thì ra ...mụ ta dùng CAMERA 360o . Hèn chi mà hình của mụ ẢO TUNG CHẢO như vậy..."
 Ngậm ngùi, đau xót khi phải trả lại chiếc điện thoại quý giá ý cho mụ THỊ NỞ, ma chê quỷ hờn, nghĩ mà đau hơn hoạn...hụ hụ..."
Sau khi giao trả điện thoại, hắn đứng phắt dậy, mặt đỏ phừng phừng, giậm chân, lớn tiếng  chửi thề:
- ĐM cái thằng nào phát mình ra cái CAMERA 360o, biến CÚ thành TIÊN để bố bị lừa.Bố nguyền rủa cả lò nhà mày nha...I PHÔN ƠI! Tao thèm khát mày như thế mà sao mày nỡ ruồng bỏ tao... hụ hụ hụ...

 Còn chị gái kia thì tự kỉ một mình:
- May quá, thằng Lý Thông kia nó tưởng mình xấu như ma... Haha

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes