QUAN LỚN ĐỆ TAM VÀ MỘT THANH GƯƠM NHUỘM MÁU THÙ


 Sau ngày hầu tháng một ngày, đêm đó, tôi nằm mơ thấy quan lớn Đệ Tam dáng hiên ngang  đứng trước đền Bạch Hạc, vẻ mặt đanh thép, mắt sáng quắc. 
Điều kì lạ hơn là một trong hai thanh gươm trên tay ngài nhuộm máu đỏ tươi.
 Tôi chạy vội lại, quỳ dưới chân ngài, cổ nghẹn tắc chẳng nói thành lời.
Quan lớn cúi nhìn tôi, khẽ thở dài, rồi cho phép tôi đứng lên.
Tôi như không nghe thấy gì cả, vẫn quỳ mọp dưới đất, thưa:
-     -   Lạy quan lớn, tấu lạy ngài… oan uổng quá…
-       Ta biết ngươi định thưa chuyện gì rồi…Ngươi định sẽ thay trời hành đạo ư?- Quan lớn cắt ngang lời tôi nói.
-      - Dạ. Vì lũ súc sinh kia dám ngang nhiên dùng tà ma, ngoại đạo để hại những người thân của con… Nếu chúng chỉ hại con… thì con có thể sẽ bỏ qua cho chúng…
Quan lớn chỉ nghe tôi nói thế thì dường như ngài đã hiểu tất cả:
-       -Ta biết: Với một người như ngươi thì chỉ cần gảy nhẹ một cái lũ sâu mọt kia đã thân bại danh liệt, nhưng không cần thiết vì chúng đã có tên trong sổ tử rồi. Vả lại,  rồi chính bọn chúng sẽ tự cắn xé lẫn nhau, nên ngươi đừng bận tâm nữa…
Tôi lấy tay đặt lên  ngực trái, ứa nước mắt thưa rằng:
-      - Con thấy không cam lòng ... Con thấy thật hối hận vì đã nhân từ với chúng, để rồi liên lụy đến người thân của con…
Quan lớn, khẽ xua tay ra hiệu cho tôi hãy yên lòng:
-       -Ngươi đừng quá lo lắng vì họ đều là những người mạng lớn, phúc lớn nên không sao đâu. Hơn nữa, đó cũng là oan gia kiếp trước của họ thôi…
Nói rồi quan lớn ra lệnh cho tôi lui. Tôi chợt nhớ ra thanh gươm  “lạ” trên tay ngài nên vội thưa:
-      - Dạ. Con có chút tò mò, thắc mắc muốn hỏi về thanh gươm…
Quan lớn thở dài như nuốt một cơn giận lớn vào trong, nói:
-     -  Thanh gươm này đã rút ra thì kẻ thù sẽ phải đầu rơi, máu chảy, thù nhà,  thù ngoại bang sẽ cùng chung một số phận thôi…
Nói rồi, ngài biến mất, lẫn vào trong làn khói sương mờ ảo.
Khi tỉnh dậy, tôi có mở tập ảnh hầu chụp ngày 16-6 vừa rồi ra xem lại thì…  có một tấm thiệt kì lạ … Trời ơi! Trên tay quan lớn Đệ Tam, có một thanh gươm nhuộm máu đỏ tươi như trong giấc mơ vậy…
Bầu trời, trước mặt tôi đang xanh, bỗng mây đen ùn ùn kéo tới, như báo hiệu sẽ có quả báo dành cho những kẻ tham lam, độc ác và ảo tưởng…


-        

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes