THẤT TÌNH

Thất Tình
Hồi đi thực tập sư phạm năm cuối của đại học, tôi có quen một cô bạn khoa lí trông rất xinh tươi, dịu dàng kiểu “ Lý Diệc Phi’s”. Vì cô nàng nổi tiếng kiêu căng, tự phụ nên các thực tập sinh trong đoàn xem ra cũng chẳng ưa gì.

Một lần, có bạn trong nhóm nói chuyện về thơ Xuân Diệu và Nguyễn Bính, tôi liền buột miệng “than thở”:
“ Thi sĩ mà không thất tình thì sẽ chẳng làm được thơ hay thì phải…”
Tức thì cô nàng kéo dài giọng nói: “ Mình chả thất tình bao giờ nên chả làm được thơ là phải. Chán thiệt thôi…”
Cô bạn gái cùng khoa với nàng nghe thấy thế thì cười mỉm chêm. vào vẻ rất ẩn ý:
- Không phải cứ ai thất tình là làm được thơ hay vì trong thiên hạ ối kẻ cả đời thất tình mà “ cóc” vẫn chả “nhả” ra được câu văn vần nào ra hồn cả…
Vài bữa sau, trên đường ra chợ cóc để mua đồ, tôi nhìn thấy mấy chàng thanh niên cao to, đẹp trai lai Pháp, chỉ tay về phía trước , rồi chụm đầu xì xào to nhỏ:
- Con nhỏ kia à! Hừ, nhìn cũng thường thôi…
- Được đấy chứ. Ông nhìn kĩ lại đi hàng họ cũng đươc đấy chứ…
- Thôi, kén cá chọn canh làm gì. Vui vẻ ý mà… Ô ke đi…
- Ừ thì ô ke…
Rồi tôi chợt ngỡ ngàng, lấy tay dụi mắt khi nhận ra sau đó chừng vài phút, thấy cô nàng xinh đẹp bạn gái mới quen của tôi khép nép ngồi sau xe một trong tiểu đội giai đẹp kia.
Về nhà, tôi đem chuyện ra kể cho các bạn cùng phòng nội trú nghe, một nàng nổi tiếng “mảnh sành cong” nói ngay:
- Ủa! Dư thế thì thất tình sao được. Người ta tình một đôi còn đây nàng tình với cả “ phi đội” thế thì bảo sao không lên mặt với đời cơ chứ…kkk
Tôi thở dài, tự kỉ :
- Mình cứ tưởng là nàng Kiều tơ thuở mới gặp chàng Kim Trọng. Nào ngờ… hóa ra, nàng đã bén duyên với tên Mã Giám Sinh lâu rồi… Buồn thiệt…
Nghe tôi than thế thì cả phòng cười nghiêng ngả…hahaha…
-
-
-

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes