Tiếng gọi sân ga- hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang và sẽ yêu



Dương gian không bán bán " thuốc hối hận " nên mỗi chúng ta khi yêu, có được người yêu hãy thật trân trọng điều đó. Xin đừng nói dối, đừng đùa cợt với tình yêu kẻo mà phải hối hận cả đời.
Câu chuyện tình đẹp như trong mơ, lãng mạn như trong tiểu thuyết của chàng trai và cô gái trong truyện ngắn TIẾNG GỌI SÂN GA đã có một kết thúc buồn chỉ vì cô gái đã vô tình nói dối khi cho địa chỉ giả.
Lỗi lầm ấy làm cô gái để tuột mất tình yêu duy nhất trong đời và để lại tấn bi kịch cho người cô yêu.
Ban đầu, cô gái ấy tưởng đó chỉ là một trò đùa nho nhỏ, tưởng đó chỉ là một cơn gió thoảng qua nhưng thật không ngờ sau này, cô lại gặt phải bão lớn...
Cảnh hai người họ gặp nhau ở sân ga cuối câu chuyện thật thương tâm và quá đau lòng.
Không biết rồi đây, chàng trai ấy sẽ ra sao nhưng biết chắc một điều với cô gái thì những cơn bão lòng mang tên :" Tiếng gọi sân ga" ấy sẽ không bao giờ dứt...không bao giờ...
Thật đáng tiếc cho một mối tình đẹp nhưng không có hậu
Thật đáng tiếc cho những ai đã vô tình để tuột mất tình yêu của mình
Truyện dự thi của TM được rất nhiều người khen ngợi truyện ngắn dự thi của mình. Đặc biệt có một nhà giáo họ Vũ nhận xét thế này:" Cốt truyện hay, kết cấu có hậu, văn phạm chặt chẽ".
Trà My xin cảm ơn mọi người đã động viên và khen ngợi và TM rất tâm đắc với nhận xét của nhà giáo.Xin cảm ơn rất nhiều
Thực ra, với một truyện ngắn như thế và trong một cuộc thi với những đối thủ không cân sức Trà My hoàn toàn không phải lo lắng gì về " đứa con tinh thần " của mình nhưng vì quy định của cuộc thi: " Cần điểm phản hồi" nên tôi hoàn toàn có lí do để lo lắng.Nhất là khi nhìn thấy có những truyện có số lượng like nhiều gấp 2, gấp gần 3 lần của mình... Trời! TM đã mất ăn mất ngủ vì điều ấy
TM có 850 bạn và có rất nhiều anh em trong dòng họ Vũ Võ, nếu mỗi người bớt chút thời gian ủng hộ Trà My thì tốt biết bao...

Hiện bài của Trà My đang đứng thứ 4 nếu tính theo số lượng like ( 428 like) nên rất  mong mọi người hãy nhiệt tình ủng hộ TM  bởi trong cảnh " gieo neo" này mới cần đến, vô cùng cần đến tình bạn chân thành và tình anh em hữu hảo...
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
Xin lưu ý mọi người: chỉ vào bằng máy tính mới có nút like ở dưới bài thi và nếu mọi người chia sẻ trực tiếp từ nút share ở cuối bài thi thì coi như cũng giúp được có thêm độc giả..
http://waka.vn/viettutraitim/bai-du-thi-tieng-goi-san-ga-thanh-thuy/

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes