SỰ TÍCH HOA TRÀ MY


Linh mục Kameli được phái đến Nhật Bản để truyền đạo. Ở đây, ông không ngờ rằng lại bắt gặp những vị thần có khả năng quyến rũ cả những vị cha cố tiếng tăm.

Ông đã thế sẽ tránh xa mọi cám dỗ trần thế và tự hành hạ mình bởi cái đói và cái khát.để gìn giữ sự trong sáng của bản thân, xứng đáng với ân huệ của Chúa ban.

Chiều chiều, ông vào rừng nhặt củi  và bắt châu chấu mang về phơi khô dành cho mùa đông.

Vào một buổi chiều nóng bức,ông dừng chân tại một làng xa, kể chuyện cho những nông dân ở đây nghe về buổi truyền đạo trên núi của mình.

Gần nửa đêm, ông chợt phát hiện ra một cái cây rất lạ. 

Bỗng nhiên, trong đám lá vang lên tiếng cười ngọt ngào của một thiếu nữ.  Đó là một sinh vật kì lạ , toàn thân được bao bọc bởi lớp màu xanh như lá cây, cái đầu nhỏ với mớ tóc vàng lấp lánh nhìn như thể một bông hoa rực rỡ đang mùa nở rộ. 

Ông cho rằng nó là con quỷ đến để quyến rũ ông.

Bất chợt, nó nhảy ra ôm chầm lấy ông, khẽ đặt lên bộ râu của ông một nụ hôn, khiến ông ngây ngất.Thay vì đẩy nó ra ông đã giữ nó lại trong vòng tay ôm của mình.

Sau giây phút ấy, ông  bất giác hiểu rằng mình đã phá bỏ lời thề trước Chúa. Ông trở về nhà trong tâm trạng u uất. Biết phải làm sao đây? Và ông đã thề sẽ không quay trở lại nơi đó nữa.

Nhưng rồi, ông cũng không giữ nổi lời thề đó,  thường xuyên trở lại nơi âý để gặp tinh linh thảo mộc kì lạ kia.

Khi mùa đông đến, vì sợ thiếu nữ rừng xanh bị lạnh cóng, ông đã cướp nàng ra khỏi hốc cây và mang về nhà của mình., nhưng vìnàng là tinh linh của cây nên nếu phải sống tách rời thì cả nàng va cái cây kia sẽ đều bị khô héo và chết dần mòn.

Đầu mùa xuân, vị linh mục đã phải mang nàng trả lại cho cái cây kì lạ kia.

 Trước mặt ông, nàng cứ tự tan biến và hòa vào cây xanh. 

-Xin đừng bỏ đi! Hãy ở lại với ta... Hãy nói với ta dù chỉ một lười thôi cũng được... - Vị linh mục khẩn thiết van nài.

-Trên đỉnh ngọn cây kia vẫn còn hơi thở nóng hổi của cuộc sống. Hãy bẻ lấy một nhành cây và đem về trồng ngay xuống đất- Giọng nàng yếu ớt hối thúc.

Kamêli bẻ ngay một cành cây tươi rồi đau đớn trở về nhà. 

Ít lâu sau, từ cành cây đó mọc lên một bụi cây và nở ra những bông hoa đỏ lộng lẫy. Đó chính là hoa Trà My.

Vài năm sau , vị linh mục từ giã Nhật Bản trở về Châu âu, ông mang theo chậu hoa kì lạ đó. Ông đặt tên cho loài hoa ấy là ĐƠ RIIA ĐA, nhưng người đời thì gọi nó là KAMELI- HOA TRA MY.

Cây hoa Trà My thân gỗ, lá giống lá cây chè, nhưng hoa của nó có sắc màu lộng lẫy, cánh hoa mỏng manh, ,mềm mại, yêu kiều.

Hoa Trà My mang ý nghĩa kiêu hãnh, coi thường tình yêu, nhưng đôi khi nó cũng trở thành hoa của tình yêu

...................................................................................

 Priests Kameli is sent to Japan to evangelize. Here, he did not expect to encounter gods capable of seducing even famous priests.

 He would have shied away from all mortal temptations and tortured himself by hunger and thirst, to preserve his own purity, worthy of the grace of the Lord.


 In the afternoon, he went to the forest to collect firewood and brought grasshoppers to dry for the winter.


 On a hot afternoon, he stopped in a remote village to tell the farmers here about his mountain evangelism.


  Near midnight, he suddenly discovered a very strange tree. Then suddenly, among the leaves, a sweet girl laughed.

 It was a strange creature, its whole body covered in a green layer like green leaves, a small head with glittering blond hair that looked as if a brilliant flower was in bloom.


He thinks it is the demon that came to seduce him.


 Suddenly, it jumped out and hugged him, gently kissed his beard, making him ecstatic. Instead of pushing it away, he kept it in his embrace.


 After that moment, he unconsciously understood that he had broken his oath before God.

  He returned home in a melancholy mood. How can I do now? And he vowed not to return there.


  But then, he also could not keep that oath, often returned to her place to meet her.


 When winter comes, afraid the jungle maiden will freeze, he takes her out of the tree hole and takes her home. Since she is the spirit of the tree, she cannot live in isolation.


  In early spring, the priest had to bring her back for that strange tree. In front of him, she just dissolved herself and merged with the greenery.


 Please don't leave! Stay with me ... Tell me even a single word ... - The priest pleaded urgently.


 On top of the tree, there is still a hot breath of life. Break a branch of a tree and bring it right back to the ground- Her voice urged weakly.


 Karma broke a fresh branch of a tree and returned home painfully.

 Shortly after, a bush grew out of that branch and bloomed with splendid red flowers. That is Tra My flower.


 A few years later, the priest left Japan and returned to Europe, he brought that strange flower pot. He named that flower is Dơ Rii ca, but people call it KAMELI- HOA TRA MY.


 The Tra My flower tree is woody, its leaves resemble tea leaves, but its flowers are gorgeous in color, their petals are fragile, soft, and graceful.


 Hoa Tra My carries a sense of pride, disregarding love, but sometimes it also becomes the flower of love. How wonderful.

 See more cli at muahoabachhop. com




Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes