[ TIỂU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] CHUYỂN ĐẾN NƠI MỚI - MOVE TO A NEW PLACE



Tôi là Su - hội phó hội phản diện (trước đây), chức vụ đứng thứ hai sau đội trưởng Zen.
Sở thích là đọc sách và nghiên cứu.
Tôi luôn muốn chăm lo và quản lý đồng đội, luôn là người muốn những gì tốt nhất cho họ.

Tôi là Ko - Hội tam hội phản diện (trước đây), chức vụ đứng thứ ba.
Sở thích là mùa kiếm và võ thuật.
Tôi luôn muốn là một điệp vụ siêu hạng, luôn thi hành nhiệm vụ cho hội, và muốn bảo vệ cho họ.

Chúng tôi rất là thân nhau, như anh em ruột thịt vậy, đi đâu là có nhau. 
Sau khi về chính nghĩa, chúng tôi và Zen được chuyển đến ngôi trường mới, trường của hội AI- under hero group đang học.
Cảm thấy khá là lạ lẫm nơi đây.
Và dĩ nhiên là phải mặc đồng phục của trường rồi.
Ko đỏ mặt và ngượng ngùng bảo:
- Không biết bộ này liệu có hợp với tớ không?
- Dĩ nhiên là rất hợp với cậu rồi, cậu không cần phải ngượng ngùng thế chứ, Ko. - Su mỉm cười.
- Nhưng tớ thấy chính cậu cũng đang đỏ mặt đấy chứ, Su!
- T-tớ á?? Mặt tớ đang đỏ ư...?
- hahaha.
Mọi người nhìn chúng tôi với con mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ:
- Ôi ! Ba chàng hoàng tử đẹp trai quá!
- Ở đâu ra người đẹp quá vậy..
Chúng tôi hiên ngang bước vào lớp.
Sau khi học, Zen đi dạo quanh trường, chỉ còn hai chúng tôi.
- Không biết rằng mọi chuyện sẽ ổn không nhỉ?
- Tớ không chắc lắm..
Bất chợt, Ai-chan nhìn thấy và chạy tới:
- Halo! Hôm nay tới trường mới thế nào hả các em?
- Dạ, có chút lạ lẫm...
- Em không biết là mình sẽ quen được với nó không...
Ai-chan xoa đầu cả hai chúng tôi và mỉm cười bảo:
- Rồi sẽ quen thôi mà, đừng lo...
Su mỉm cười thật tươi.
Còn Ko thì đỏ mặt bối rối.
Và cả Ai-chan và chúng tôi đều cười vui vẻ. Hi.
--------
I am Su - vice president of the villains (formerly), the second position after the captain Zen.
Hobbies are reading and research.
I always want to take care of and manage my teammates, who always want what is best for them.

I'm Ko - The third president (formerly), the third position.
Hobbies are sword and martial arts seasons.
I always wanted to be a super agent, always carry out missions for the guild, and wanted to protect them.

We are very close, like siblings, where we go together.
After returning to the righteous cause, we and Zen were transferred to the new school, the school of the AI-under hero group currently studying.
Feeling quite strange here.
And of course, I have to wear a school uniform.
Ko blushed and shyly said:
- I wonder if this clothes is right for me?
- Of course, it suits you, you don't need to be so embarrassed, Ko. - Su smiles.
- But I see you're blushing too, Su!
- Huh? Is my face red ...?
- hahaha.
Everyone looked at us with surprised and admired eyes:
- Oh! The three princes are so handsome!
- Where are you so beautiful ...
We proud into the classroom.
After school, Zen walked around the school, only the two of us left.
- I wonder if everything will be okay?
- I'm not sure...
Suddenly, Ai-chan saw and ran to:
- Halo! How are you going to the new school today?
- Yes, a little strange ...
- I don't know if I'll get used to it ...
Ai-chan rubbed the heads of both of us and smiled and said:
- You'll get used to it, don't worry ...
Su smiled brightly.
Ko and blushing confused.
And both Ai-chan and we both laugh happily. Hi.

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes