NHÓM BOY HỌC TRÒ VÀ CUỘC THI KÌ QUÁI





Vui ghê mn ơi :D :D !
--------------------
Được ngày rảnh rỗi, nhóm chúng tôi tổ chức một cuộc thi để tìm ra ai xứng đáng là "chiếc thang" lênh khênh của cả bọn.
Tuy có chiều cao khiêm tốn, nhưng tôi lại rất háo hức tham gia.
Buổi sáng hôm ấy, tôi dành khá nhiều thời gian để sửa sang " sắc đẹp " và chuẩn bị kĩ càng cho liveshow ấy.
Sau một thời đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định chọn bộ trang phục có gam màu trắng đen rất hot trong giới trẻ hiện giờ, để ra mắt ban giám khảo và các fans hâm mộ.
Kể ra, nhìn mình trông cũng cute đáo để. ( le tự sướng )
Còn Xuân An thì lại chọn trang phục "quý ông thanh lịch" để trình diễn.
Nói thiệt nha, ảnh mặc thế thì chưa cần có sự đánh giá của ai cả, tôi đã thấy nó rất giống " một thứ" rồi... hihihi
Ken xưa nay vốn là người khiêm tốn, kín đáo nên đã chọn một bộ trang phục mang biểu tượng của " boy học trò ".
Kể ra, với cuộc thi này, Ken cũng đã tự nhận mình ở vị trí nào rồi, nhưng thôi thì cứ đến làm nền cho mấy đại ca cũng " hot " mà.
Riêng Jinx chẳng lựa chọn gì hết.
Sáng nay, ẻm bị ngủ quên, nên lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ mà thấy "hốt hền" luôn.
Sau khi đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân, Jinx liền chạy vào phòng, mở tủ lấy vội một bộ đồ, mặc vô người rồi cong đít đạp xe tới cuộc thi.
Tứ ( diện trang phục thể thao ) cùng với Auto ( mặc trang phục màu trắng ), Mell và Nik đến cùng một lúc. Bọn họ có vẻ đang rất phấn khởi mặc dù biết là họ sẽ ở vị trí nào rồi…kkk


Thiệt không ngờ, cuộc thi lại kết thúc nhanh đến kì lạ.
Khi tiết mục đầu tiên vừa kết thúc, sau những tràng vỗ tay vang dội của mọi người, lão chủ khảo bụng phệ ( ông Trấn ) đã vội đứng lên, dõng dạc tuyên bố:
- Thưa ban giám khảo cuộc thi, thưa tất cả các fans ruột yêu quý, thưa hết thảy mọi người... cuộc thi hôm nay đã kết thúc ở đây, với chiếc vòng nguyệt quế thuộc về thí sinh Zê- zô 2 .... Tôi nói thế chắc các vị đã hiểu là ai rồi chứ nhảy???
Cả hội trường phá ra cười bò lăn bò càng vì câu nói của lão Trấn béo phệ đó.
Sau một hồi nghỉ lấy hơi, lão chủ khảo Trấn lại nói tiếp:
- Xin giới thiệu với tất cả mọi người : "Chiếc thang" lênh khênh của cuộc thi hôm nay .... - lão ta ngừng nói và chạy đến lôi xềnh xệch Xuân An về giữa khán đài, rồi nói tiếp - Dạ, đây chính là "chiếc thang" lênh khênh mà chúng ta mất công tìm kiếm hôm nay đấy ạ! Hahahaha....
Cả hội trường lại được một phen cười như phá mả thằng Tàu.
Hahaha...
----------------------------------------


During our free time, the group held a competition to find out who deserves to be the ladder of the group.
Despite my modest height, I was very eager to participate.
That morning, I spent a lot of time repairing my beauty and preparing for the show.
After a thoughtful moment, I finally decided to choose the black and white outfits that were hot in the youth now, for the judges and the fans.
I looked rather cute. ( I’m proud of myseft :D )
And Xuan An chose an elegant outfit to perform.
Actually, he wore that, needless for anyone to judge, but I found he looked like something.
Ken was a humble person, so he chose to wear an outfit that was an icon of the group “Pupil boys”
Also, with this contest, Ken has already identified himself in any position, but being the background for other was also fun.
Jinx alone had no choice.
This morning, she overslept, so when she woke up, looking at the clock, she was startled.
After cleaning her face, Jinx rushed into the room, opened the closet, dressed up and rushed to the competion with his bike.
Tu (wearing sports clothes) alongwith Auto (wearing white clothes), Mell and Nik arrived at the same time. They seemed to be excited even though knew where they were.
Unexpectedly, the contest ended very fast.
When the first performance was over, after the loud applause of
the people, one judge (Mr. Tran) stood up quickly, declared loudly:
- Dear judges, dear all beloved fans, dear all of you…today’s
contest has ended here, with the laurel wreath belonging to Ze-ro 2. You
understand what I mean right?

The whole hall burst into laughter because of the old
gentleman’s words.
After a moment of taking a breath, the old man continued saying:

- I’ll introduce to you the ladder of the contest today – he
stopped saying and dragged Xuan An to the middle of the stage – Dear all, this
is the ladder that we have been searching for.
One more time, the whole hall burst into laughter.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes