CÔ ĐÔI THƯỢNG NGÀN VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN LI KÌ VỀ NGÔI ĐỀN THỜ CÔ


Dành cho các bạn thích tìm hiểu về đạo mẫu việt nam
...............
.......................

CÔ ĐÔI THƯỢNG NGÀN-Là một thánh cô nổi tiếng trong tứ phủ ( ĐẠO MẪU VIỆT NAM) và TỨ PHỦ THÁNH CÔ...
Đền thờ cô ở nhiều nơi trong nước, nhưng có hai ngôi đền cùng tên ĐỀN BỒNG LAI, gắn với truyền thuyết sinh hóa của cô.

Đền Bồng Lai thứ nhất, nằm ở thôn Bồng Lai, Nho Quan, Ninh Bình, nó gắn với thuyết giáng sinh của cô, có tên là ĐỀN THƯỢNG BỒNG LAI ( cổ linh từ)

Ngôi đền Bồng Lai thứ 2 nằm ở Cao Phong, Hòa Bình ( gọi tên là ĐỀN BỒNG LAI THƯỢNG CAO PHONG) là nơi gắn liền với sự tích cô hóa và hiển thánh.
Đên Bồng Lai Ninh Bình được xây dựng từ thời Trần với nhiều lần trùng tu.
Trước đây, ngôi đền cô nhỏ bé nhưng khá khang trang.
Trong phong trào chống mê tín dị đoan sau ngày đất nước được giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp, đền bị dỡ bỏ, chỉ còn giữ lại được những lô hương và một sắc phong.
Đồ tế tự và các sắc phong khác đều bị thiêu rụi hoặc thất lạc.
 Sau đó, nhân dân bí mật lập ngôi miếu nhỏ, tiếp tục thờ cúng cô (với những lô hương được giữ lại).
Ít  lâu sau,  ngôi miếu lại bị chính quyền địa phương dỡ bỏ, nhưng không thành.
Ít  lâu sau,  ngôi miếu lại bị chính quyền địa phương dỡ bỏ, nhưng không thành.
Ít  lâu sau,  ngôi miếu lại bị chính quyền địa phương dỡ bỏ, nhưng không thành.
Ngôi đền  cô với nhiều câu chuyện li kì, thời xưa cũng lắm và thời nay cũng nhiều.
Bỏ qua một số chuyện truyền miệng không phổ biến, chúng ta vẫn có rất nhiều chuyện kì lạ được  nhiều người dân trong vùng biết đến.
Trong phong trào chống mê tín dị đoan (  năm 60 của thế kỉ 20) khi ngôi đền đã bị phá thì có 1 gia đình có 11 người con ( chỉ có 1 trai út), họ vô tình chặt cây duối to ở sau đền làm củi đun, nhưng khi  chặt xong chưa kịp mang về thì cậu út  ( mới 4 tuổi) tự nhiên bị trúng gió, phải nhập viện nhưng không qua khỏi.
Người dân ở đây cho rằng đó chính là sự báo ứng của cô.
Sau sự việc đó, hai ông bà rất chịu khó đi lễ để sám hối cô nên cho đến khi 90 tuổi, hai cụ vẫn khỏe mạnh, các con thì trưởng thành, ăn nên làm ra.
Người dân cho rằng cô Đôi rất anh minh, có lỗi thì quở phạt, còn biết ăn năn hối lỗi thì cô tha và còn chứng tâm, ban phước.

Khi ngôi đền cổ bị phá bỏ nhiều người xung quanh  mang  những đồ còn dùng được về nhà thì sau đó gia đình họ thường lục đục, thậm chí có người điên dại, có người bị chó dại cắn, có người lâm bệnh...
Còn nữa. khi bà con dựng ngôi miếu nhỏ, lợp bằng mái cỏ danh, chính quyền sai người tới đốt, nhưng kì lạ là lớp cỏ gianh bình thường dễ bén là thế mà ử đây thì  chỉ cháy một ít ở lớp ngoài rồi tắt lịm
Ít lâu sau, hợp tác xã lại cho máy ủi phá ngôi miếu để mở rộng đất đai canh tác, nhưng cả chục lần máy ủi đều bị chết máy, rồi bọn họ phải bỏ cuộc. 
Trước khi tôn tạo lại ngôi miếu, hầu hết mọi người đều muốn mời một thầy tâm đức làm thủ nhang, nhưng có người lại cho rằng không phải dân gốc địa phương nên phản đối gay gắt. 
Chỉ có điều, ngay chiều tối hôm đó, cụ có ý kiến gay gắt nhất đã đột ngột từ giã cõi trần vì một li do rất đơn giản là cụ ra vườn vô tình đưa chân vào dây điện sử dụng làm bẫy chống chuột và bị điện giật chết.
 Mọi người cho rằng, cụ đã mất mạng vì phản đối lệnh cô.  Cô muốn chọn người tâm đức làm thủ nhang thay vì phải là người gốc địa phương.
 Sau này, cũng nhờ vào sự hiện diện của người thầy, thủ nhang tâm đức mà chúng ta mới được chiêm ngưỡng một ngôi đền đẹp và linh thiêng như bây giờ.

_______________________________

Co Doi Thuong Ngan is a famous female saint in the Mother Goddess religion of Vietnam.
 Her temple is in many parts of the country, but there are two temples related to the legend about her birth which have the same name "Bong Lai temple".
The first Bong Lai temple is located in Bong Lai village, Nho Quan, Ninh Binh and is associated with the legend about her birth. It is called Bong Lai Thuong temple.
The second Bong Lai temple is located in Cao Phong, Hoa Binh (called Bong Lai Thuong Cao Phong temple) is associated with the legend about her death and becoming a saint.
Bong Lai temple in Ninh Binh was built from the Tran dynasty with many restorations.
In the anti-superstition movement after the liberation of the French colonial empire, the temple was knocked down, leaving only incenses and an ordinance.
Other offerings and ordinances were burnt and lost.
Later, citizens secretly set up a small shrine to continue worshiping her (along with the remaining incense).
However, the shrine was removed by the local authority in vain.
In 2006, when the government approved of the freedom of religion, the association of the elderly decided to invite a manager to preside over the restoration of the shrine.
The current temple is the merit of many people including the citizens, the manager of the temple and the guests.
The temple is associated with many tales from the ancient time to now.
We still have some legends about the strange things that have been spreaded throughout the area.
In the anti-superstition movement (in the sixties of the 20th century) when the temple was destroyed, there was a family of 11 children (1 youngest son) who accidentally cut down a tree in the back of the temple to use it as firewood. After cutting down, the youngest son fell sick. The family brought him to hospital, yet it was too late. He passed away.
The people here thought that the family was punished by Co Doi.
After that accident, the parents paid respect and apologized to her. Therefore, they lived until 90 and their daughters were rather successful.
The people think that Co Doi is very fair. She only punishes those who do wrong things and forgive those who have remorse.
When the ancient shrine was knocked down, many people around the area brought the belongings in the temple to use at home. Many of them experienced unlucky events such as arguments at home, sickness and even dog bites.
What's more, the citizens built a small shrine which was roofed with grass. When the authority sent people to burn the temple, the grass burnt a little and then stopped burning.
Soon after, the authority brought the bulldozers to dismantle the temple. However, they often shut down, making the people give in.
Before renovating the shrine, most people wanted to invite a good manager to be the president of the temple. Yet, some people thought that he was not a local, thus, they strongly protested against the idea.
The strange thing was that the person who protested the most strongly passed away suddenly because of a simple reason. He accidentally stepped on the wire used as a trap against the mouses, suffered electricity shock and was killed.
Many people thought that he had been killed because he protested against Co Doi's order. She wanted a good manager to be chosen as the president of the temple.
Later, thanks to the presence and merit of the manager, we have chances to admire a beautiful and sacred temple as now.


 




My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes