CÂU CHUYỆN GIỮA TÌ BÀ TINH VÀ THỎ NGỌC



Tỳ Bà Tinh thấy thú cưng của Hằng Nga đi qua ,liền cho gọi vô hang động của mình và bảo:
- Này Thỏ Ngọc, hôm nay ta  muốn hỏi ngươi một vài điều nha.
Thỏ Con nhí nhảnh trả lời:
- Dạ, con vốn là người thành thật mà.  Xưa nay, con không bao giờ nói dối.
Tỳ Bà ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Được rồi. Vậy tại sao mọi người xung quanh lại yêu quý ả hơn ta?
thỏ con tủm tỉm cười thong thả nói:
- Dạ, vì nàng ấy rất thân thiện, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người.
Tiểu Bà Tinh, bữu môi, cười ruồi, ngừng giây phút rồi hỏi:
- Còn “hắn”… tại sao hắn lại lạnh lùng với ta, mà chỉ tha thiết với ả nhỉ?
Thỏ con khẽ phì cười, trả lời:
- Dạ, vì tiểu thư chỉ biết dùng bùa thuật , còn nàng ấy... thực sự quan tâm và dành cả tình yêu cho người ấy, nên...
- Oh! Còn nữa... hắn chỉ khen nụ cười của ả, nhưng lại tỏ ra không vui khi thấy ta cười?
- Dạ, vì... tiểu thư cười khiến cho người đối diện có cảm giác như đang ở trong đêm tối lạnh lẽo...Còn nàng ấy có nụ cười tỏa sáng  như mặt trời ấm áp.
Tỳ bà Tinh nhăn mặt chau mày, thở dài, nói:
- Ta thiêt bực... vì sao khuôn mặt ta cứ gầy guộc, còn ả thì... mặt lại đầy đặn như thể ....
Thỏ con hơi nghiêng đầu, vẻ thích thú khẽ đáp:
- Dạ, vì  tiểu thư chuyên dùng tà thuật để mua chuộc kẻ khác, còn nàng ấy thì làm điều thiện để tích đức. 
Tỳ Bà Tinh, khẽ giậm chân, lộc vẻ cáu giận, nói:
-Nói tóm lại,  cái gì ta cũng thua ả ...Tại sao chứ!
Thỏ con lắc lư cái đầu, chun mũi, cười hihi và nói:
- Dạ, vì trong bụng tiểu thư chỉ toàn là những mưu toan giả dối. Còn  nàng ấy, thì có một trái tim nhân hậu vô cùng ấm áp. 
- Ồh! Nhưng cũng chả sao, vì ta sắp lên xe hoa và  cướp được người trong mộng của ả rồi... hahaha... Còn ả thì... phải ngậm ngùi, cay đắng nuốt nước mắt ra đi.
Thỏ con nghe nói thế thì sực nhớ ra một chuyện... liền thưa:
- Dạ, con còn quên chưa báo tin này: Là chàng ấy đã hủy hôn ước và đi tìm Hằng Nga rồi ạ. Hihi... Con về đây là để... làm hoa tiêu cho người ấy ạ...
-Ủa!Khốn nạn thiệt!!!...
---------------------------

…………..


Scorpion call pet of The moon Lady go to her cave
- Hey, Moon rabbit, I want to ask you something.
- Yes, I never lie, but please don't blame.
- Okay . I want to know the truth.
- Why all people are loves her?
- Yes, because she is always concerned about helping others.
- And "he", why he cold with me, but very love her?
- Yes, because upi  only know the charm,  and she is really love and care for her lover
- Why, he praised her smile but not happy when I smile?
- Yes, because when master laugh feel like in the cold night.
But she laughed like the warm sun shining.
I’m very angry, because why my face is thin, ugly, but her face is plump ......
Yes, because used charm to bribe other , but her do good work to merit
- in short , why everything I’m lost by her?
- Yes, because only have cunning and lie . But she has a good heart, very warm.
- Oh, but never mind, because i going to get in car and will rob her lover. Finally, She cried and go away… hahaha…
Yes, I forgot this News: 
 He was broke off the engagement and decide to weathered the storm for search the lady moon. Hihi



My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes