CÓ ĐÁNG ĐỂ TỰ HÀO KHÔNG NHẢY


Nhiều người Việt đôi khi quá hồn nhiên về những thói hư tật xấu của mình
......................................................
 Một hôm cô em họ đến chơi, hớn hở khoe chuyện đi du lịch của mình và ông bạn trai người Nhật.

Có vài tình tiết khiến cô nàng thích thú nhất lại là mấy chuyện mà người nước ngoài  rất " dị ứng" 
 Nàng khoe khi đi dạo ở một công viên nọ, nàng bóc kẹo cao su ăn rồi liệng luôn cái vỏ bọc xuống đất, cho dù cách thùng rác công cộng chỉ vài bước chân.
 Ngay lập tức, ông bạn trai cúi xuống nhặt mang bỏ thùng rác, rồi quay lại bảo nàng:
- Em không nhìn thấy thùng rác à? Hay là ở đây khuyến khích vứt rác thải vậy?
Nàng không hề thấy được vẻ nghiêm khắc trong nét mặt và lời phê bình trong câu nói của bạn trai nên cười " hì..hì" vẻ nũng nịu, rồi thấy bạn cũng phì cười vẻ " bó tay.com" nên nàng tưởng là hay vì thế  " đắc ý" lắm.
 Khi rời thành phố " ngàn hoa" ra sân bay, đến chỗ phòng bán vé, nhìn mọi người xếp hàng dài đợi mua vé nàng tỏ ý không vui, rồi mắt nàng chợt sáng lên vì phát hiện có một "lỗ hổng" mà mình có thể lẻn vô đó, để về " đích" mau hơn thì vội chạy tót vào, sau đó, hớn hở gọi bạn trai:
- Ê! Anh nè... lại đây đi... hí hí...
Ông bạn nàng cũng tới liền, nhưng là để kéo nàng xuống cuối hàng và bảo:
- Chỗ của mình là ở đây. Đừng có làm thế xấu lắm.
Cô nàng cười rất khoái trí khi kể xong chuyện vừa rồi.
 Cuối cùng nàng khoe với tôi:
- Mấy bữa trước, em rủ chàng về nhà chơi nhưng ảnh nhún vai, lắc đầu, lè lưỡi nói: " Hổng dám đâu vì cái khu phụ nhà em chắc tệ lắm..."
 Nàng nói xong thì cười như nắc nẻ, cười híp cả mắt lại.

Hai tháng sau, nàng quay lại với vẻ mặt " đưa đám" và than rằng:
- Bọn em chia tay rùi. Em cũng thiệt không hiểu vì lí do gì mà ảnh lại  " ra đi bỏ em trong đớn đau..." nữa...Huhuhu...
- Hì... Chắc vì những chuyện như cô kể cho tôi nghe bữa trước đó....- Tôi cười bảo...
- Hả??? 

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes