SOÁI CA ĐỊA PHỦ


Có một SOÁI CA ĐỊA PHỦ như thế này thì FA cả đời cũng cam tâm tình nguyện các MEM nhẩy!!!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Chiều nay, khi tới đền cô Bơ Lảnh Giang, có một ông thầy bói cứ mời TM xem quẻ. Tôi từ chối hoài mà không được nên vô coi thử xem sao.
Lão ta bảo tôi có DUYÊN ÂM  luôn đi theo như hình với bóng nên cho dù tôi có rất nhiều người muốn  bày tỏ  "tấc lòng gió trăng" thì sẽ đều  bị cấm cản.
 Tôi phì cười hỏi lại:
- Thầy coi thử xem ảnh là người thế nào?
Ông  lật một lá bài Tây lên, phán:
- Người này, trông dáng thư sinh, mặt mũi khôi ngô, tuấn tú, đôi mắt MÍT ƯỚT, thơ hay, đàn sáo tuyệt vời... ( Kiểu như ảnh minh họa).
- Ủa! Thiệt sao? Được như thế thì còn gì bằng...hix...
 Lão thầy bói không để ý thái độ của tôi, nên nói tiếp:
- Người này, theo cô riết lắm. Nếu cô không cắt giải đi sẽ phải ĐỘC THÂN suốt đời đó.
Tôi cũng không thèm để ý đến mấy lời ý... vì đang miên man suy nghĩ:  Có phải  mỗi khi màn đêm buông xuống, không gian vắng lặng như tờ, chàng soái ca này đã đến bên cửa sổ phòng tôi để thổi sáo, ru hồn tôi trong những giấc mơ lãng mạn, bay bổng.
 Hèn chi, tôi rất hiếm khi bị mất ngủ. Có lẽ ban đêm chính là khoảng thời gian tôi thấy mình hạnh phúc nhất.
Người đời thường nói: " Đất có thổ công, sông có hà bá" , nhưng sao chàng cứ đến hoài mà không bị ông thổ công đuổi nhỉ?
À, trông chàng dễ thương như thế thì ai nỡ xua đuổi cơ chứ? Có khi, ổng đã mến mộ và ghiền tiếng sáo của chàng cũng nên.  
Biết đâu, ổng còn mời chàng vô nhà để cùng uống trà và "đàm đạo" chuyện trần gian ý nhỉ?
Thể nào, dù chỉ có một mình  nhưng tôi vẫn không hề có cảm giác cô đơn, thậm chí rất vui khi được đối thoại cùng chàng.
 Làm bạn với  soái ca địa phủ như thế còn tốt hơn  với trai trên phàm  trần rất nhiều, bởi vì chàng thấu hiểu, cảm  thông và trân quý một nửa của mình lắm lắm. 
Chàng sẽ không bao giờ hiểu lầm, đổ oan, cũng như nhất quyết không chịu đánh đổi mình vì bất cứ điều gì khác.
 Chàng dũng cảm thổ lộ tâm tư, không nhu nhược, hèn nhát, dối lòng vì dăm ba cái điều sĩ diện vẩn vơ.
Chàng sẽ không bị những gái gian manh, sảo quyệt dụ dỗ, sẽ không coi giặc là bằng hữu của mình.
Nhất định, chàng sẽ không bỏ mặc ta một mình  chống trả với thù trong giặc ngoài, trong gian nguy, tuyệt vọng để đi vui thú với tình mới.
Chàng nhất định sẽ không vì chút tự tôn của bản thân mà phủi sạch bay tấm chân tình, cũng như sự tận tụy không biết mệt mỏi của ta trong stt trên trang cá nhân như hắn, để thiên hạ cười ruồi khi chợt nhớ đến CON NGU lày hihi...
Chàng nhất định sẽ không " kết tội" ta là dụ dỗ, mua chuộc, nếu như ta vì chàng mà phải cơ cực trăm đường, đôi khi còn dám liều cả mạng sống của mình nữa.
Soái ca âm phủ sẽ cảm nhận được vị chát đắng của mồ hôi nước mắt trong mỗi đồng tiền bé nhỏ mà ta dành cho chàng trong lúc khó khăn.
 Chàng sẽ không bảo  những cái ta mang lại là của " đi lừa" còn một tí tẹo của kẻ khác là vô giá.
Soái ca âm phủ nhất định không vội vàng kết luận những câu chuyện mà ta chia sẻ về  CON  BỰA là nói xấu, đặt điều, sau lưng người khác.
Chàng nhất định không nói rằng, việc cư xử tệ bạc với ta là hành động thay trời hành đạo, là báo ứng do tội lỗi của tiền kiếp mà ra.

Nếu  như về mùa mưa, ta gửi cho chàng chiếc ô, tấm áo mưa bé nhỏ vì lo chàng bị cơn mưa bất chợt đổ xuống ướt lạnh tấm thân sẽ bị bệnh, rồi tấm mềm để chàng ấm áp mỗi đêm đông về thì chắc rằng đó sẽ là những kỉ vật khó quên.
Chứ đâu như một số giai trên phàm sẽ bảo là rách việc, là làm phiền hắn.
Soái ca âm phủ nhất định sẽ vui lắm khi ta gửi cho ảnh những đồ chống đói vì lo chàng phải nhịn đói cả đêm do quá bận việc nên  khi sực nhớ ra thì đã khuya rồi nên các hàng quán đều đóng cửa hết.
 Tóm lại : Chàng hơn hẳn một số giai phàm mà ta đã từng gặp.
  
Lão thầy bói thấy tôi im lặng hồi lâu thì hỏi:
- Thế nào, cô có định cắt duyên âm để có được  "bạn hiền" hay không thế?
- Ô! Dĩ nhiên là...
- Thế thì để thầy cắt cho nha. Thầy là siêu cái khoản cắt xén này lắm đó.
Tôi chợt ngẩng lên nhìn quả mặt nhăn nheo như táo táo Tàu sấy khô của lão thầy bói, phì cười bảo:
- Dĩ nhiên là tôi sẽ không cắt xén gì hết vì ai ngu gì mà làm thế với một soái ca tuyệt vời như zậy??? Tôi sẽ cho phép chàng theo tôi đến hết đời cũng đươc.
- Hả?
- Soái ca âm phủ ơi! I LOVE YOU! ...HAHAHA...



My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes