NỮ CHỦ NHÂN CỦA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC TÔI YÊU






NHƯ NGỌC
................................




Mẹ tôi mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông nên từ nhỏ tôi chỉ có cha. Chính vì mặc cảm một gia đình không trọn vẹn mà tôi luôn thu mình trong vỏ ốc nhỏ xinh, hạn chế giao lưu tiếp xúc với người xung quanh.


Và cuộc đời cứ thế mãi trôi đi cho đến một ngày, bố và tôi chuyển 
về một chung cư cao cấp ở quận nội thành gần trung tâm Hà Nội.
Ở đó, tôi được gặp cô, người hàng xóm tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi trong mọi việc. Tôi không thể diễn đạt hết cảm xúc ngưỡng mộ của mình dành cho cô. 
Hàng ngày, tôi dậy sớm, giả vờ tập thể dục chỉ để tạt qua nhà cô. Đối với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô mỗi ngày.
Tôi không biết vì sao nụ cười hiền từ ấy lại chứa nhiều vitamin nuôi dưỡng cơ thể tôi đến vậy? 
Từ khi có được diễm phước làm hàng xóm của cô, ví của tôi đã dày hơn trước rất nhiều vì không cần phải mua thuốc bổ để uống nữa (sự thật là tôi rất yếu vì thiếu hơi mẹ từ bé nên ngày nào cũng phải uống vitamin tổng hợp).
Không hiểu sao, cô có sức cuốn hút mạnh mẽ đến vậy? Nét mặt tươi tắn rạng ngời như hoa, mái tóc đen nhánh, mượt mà, thân hìnhóng ả, quyến rũ, nuột nà, dáng đi uyển chuyển yểu điệu chẳng giống người phàm
Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận về cô, người phụ nữ đẹp tuyệt vời, một vẻ đẹp thanh tú, cao sang và quý phái.
Không chỉ đẹp về vóc dáng, hình thể, cô còn là một người rất bao dung, độ lượng. 
Cô luôn yêu thương, giúp đỡ người nghèo. 
Cô dành rất nhiều tiền bạc để làm phúc cho những người không may mắn trong cuộc sống. Về phần tôi, mỗi lần có chuyện buồn, tôi đều ám quẻ cô cả ngày. Mặt tôi lúc đó trông không khác gì bánh đa nhúng nước, ai nhìn thấy cũng ngán ngẩm. 
Những khi ấy, cô đều dành thời gian động viên và an ủi tôi dù bận đến mấy. 
Cô giống như nước tưới mát cho tâm hồn héo úa, khô cằn của tôi, giúp nó trở nên tươi mới và yêu đời.

Cô có rất nhiều biệt tài, trong đó phải kể đến đầu tiên là nấu ăn ngon. 
Mấy lần đến nhà cô, tôi được nếm thử những món ăn mà cô nấu. 

Chao ôi! Món nào trông cũng thật hấp dẫn làm sao. 
Đặc biệt, món gà kho sả của cô thì đã trở thành thương hiệu nổi tiếng ở cả khu phố tôi ở. 
Tôi hỏi cô bí quyết, cô chỉ cười hiền và nói: cháu chỉ có thể nấu ăn ngon khi thực sự dành tâm huyết và tình cảm cho từng món ăn.
Vì thế, khi ăn món gà kho sả của cô, tôi không chỉ thấy ngon miệng mà còn thấy thật ấm áp. 
Tôi tạm đặt tên cho món này là MÓN GÀ CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG.
Không chỉ là một đầu bếp thượng hạng, cô còn làm nghệ thuật rất giỏi. 
Các tác phẩm cô sáng tác đều có nội dung rất sâu sắc, nhân văn, hướng con người tới những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. 
Mỗi tác phẩm là một bài học quý giá về tình yêu thương giữa con người, lòng vị tha với những kẻ trót lầm đường lạc lối, niềm tin tưởng vào một tương lai tươi sáng cho những thân phận nghèo khổ, bất hạnh.Đọc và xem những bài văn cô viết, những video cô làm, 
tôi thấy thật khâm phục tài năng của cô.
Có thể nói, cô là một người tài đức vẹn toàn, người đến thế gian này để đem đến hạnh phúc cho người khác.
Vì vậy, lũ bựa đang muốn hại cô hãy nhìn lại mình. 
Hãy soi gương thật kỹ và hỏi gương thần xem trên thế gian có ai ngu và xấu được dường như chúng bay.
Tao sợ câu trả lời sẽ thật phũ phàng đau thương đó. 
Vì tao biết chắc Gương sẽ đáp lại rằng: Dạ, thưa chủ nhân, độ xấu và ngu của người thì cả thiên hạ phải chào thua ạ. Vì người GATO với cô TMV là người xấu nhất, và người dám hại cô ấy thì phải gọi là đại ngu.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes