ĐẠO MẪU + MẪU LIỄU HẠNH VÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA TRÀ MY VŨ




Một đêm, tôi mơ thấy Mẫu về điện, Người hỏi tôi:
- Nếu một lần nữa, cho ngươi được lựa chọn một đạo giáo để tôn thờ thì ngươi có chọn đạo Mẫu của ta không?
- Dạ. - Tôi ngước lên nhìn thánh Mẫu- Con  sẽ chỉ có một lựa chọn...
Chủ nhân thấy tôi ngập ngừng thì vội hỏi lại vẻ rất sốt ruột:
- Ủa! Sao ngươi không trả lời...?
- Hì... - Tôi ngừng giây lát, đổi giọng nghiêm trang- Con nguyện sẽ chỉ làm bề tôi của chủ nhân thôi ạ.
 Mẫu nở nụ cười, tỏ ý hài lòng:
- Oh! Tại sao thế?
- Dạ. Vì đối với con thì ĐẠO MẪU của chủ nhân là ưu việt nhất- Tôi lễ phép thưa.
Chủ nhân mỉm cười, khẽ gật đầu:
- Ừ. -Ngừng giây lát,  Người nói tiếp- Ta muốn nghe ngươi nói rõ hơn...
- Dạ. - Tôi nghỉ chút để lấy hơi, giọng trở nên trầm lắng- Thứ nhất: Đạo Mẫu thờ các vị thần linh "mang quốc tịch" Việt Nam- Là đạo thuần Việt...( là các vị thần, nhân thần, những người có công lớn trong việc bảo vệ đất nước hoặc giúp dân chống thiên tai  bảo vệ mùa màng và chăm lo đời sống cho họ).
 Thứ 2 là: con rất ngưỡng mộ CHÚA LIỄU HANH, là một trong TỨ BẤT TỬ của Việt Nam, một vị thần tiên, nhân thần có nhiều đức tính mà con vừa yêu quý vừa khâm phục.
Thứ 3: Đạo Mẫu hướng tới những mục đích thiết thực cho cuộc sống ấm no và hạnh phúc ngay ở trên trần thế, chứ không dạy người ta tu hạnh, chịu khổ cực ở kiếp này rồi kiếp  sau, mới được lên trời hưởng phúc... như một số đạo giáo khác.
- Oh!...
 Tôi nói tiếp, giọng đầy hào hứng:
- Thứ 4 là:  Các ngài ( chỉ các thánh trong ĐẠO MẪU) thưởng phạt nghiêm minh: Ai có công sẽ được thưởng, còn kẻ có tội sẽ bị trừng phạt. ( Thưởng phạt luôn, không phải chờ tới báo ứng luân hồi).
 Thấy tôi có chút dừng lại, chủ nhân nói:
- Oh! Ngươi nói tiếp đi, ta vẫn đang nghe mà...
 Tôi nhoẻn miệng cười sung sướng như một đứa con nít khi được cha mẹ khen vậy:
- Hì...- Tôi nghỉ giây lát rồi nói tiếp với vẻ rất phấn khích- Dạ. Thứ 5 là: Nghi thức thờ cúng trong ĐẠO MẪU  chủ yếu là HẦU ĐỒNG.  ( hầu đồng tạm hiểu là: Thánh mượn thân xác của ông đồng, bà cốt để ảnh vào giống như một diễn viên độc diễn nhiều vai trong một buổi trình diễn), Hi, con rất thích " môn" này vì con muốn được chiêm ngưỡng sắc diện của các thánh và cũng vì con rất yêu thích nghệ thuật ạ...
- Tôi hơi dừng lại ngước nhìn chủ nhân vẻ dè dặt- Có điều là...
Người như đọc được suy nghĩ của tôi nên khích lệ:
- Chắc ngươi định nói đến những cái chưa được trong đạo phải không? Cứ mạnh dạn nói đi. Ta chờ nghe ngươi đó...
- Dạ. Con sám hối chủ nhân ạ. Nếu con có gì sơ lơ nhầm lỗi thì cũng mong Người bỏ quá cho con...

Chả hiểu sao khi đó, tôi  rất muốn trình bày mọi điều ...với chủ nhân nhưng miệng thì  không sao cử động được nữa.
Có tiếng gõ cửa của ai đó làm tôi bừng tỉnh.
- Chị ơi! Cho em thu tiền nước với ạ...
Thì ra, đó là cô bé thu phí tiền nước của khu tôi.
Bực thiệt! Đang mơ dở... một giấc mơ tuyệt vời ... lại bị cô ta đến quấy rối... Hihi...





-

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes