CẬU ÚT " SIÊU CUTE"


( VƯƠNG TRIỀU ĐẠI HIỆP )
------------------------------------

 Cậu Út nhà tôi được gửi đi học ở một tỉnh rất xa, nơi ấy có đồng cỏ bao la và muôn đóa hoa dại đua nở. Ở xứ đó, người dân cũng hiền lành, chất phác như dòng sông, ngọn suối.
 Có lẽ vì thế, mà tính tình cậu út luôn giữ được vẻ trong sáng, hiền lành và cute đến mức người khác phải gato.

Bữa nay, cậu ý trở về nhà. Món quà mà cậu ấy đưa về cho chúng tôi là nụ cười tỏa nắng và đôi mắt biếc xanh màu da trời của một buổi sớm đầu thu.
 Cả nhà chúng tôi xúm xít lại quanh cậu út, người thì vuốt má, người thì khẽ sờ tai, mẹ tôi thì thơm lên trán của nó.
 Ôi! Cái cậu út này cứ như thể thiên sứ của Chúa trời gửi đến vậy.
 Suốt cả buổi sáng, lũ trẻ hàng xóm vây quanh ríu rít bên cậu ý,  ngắm nghía cậu ta mãi mà không biết chán.

 Đến bữa ăn, mâm cơm đoàn viên của gia đình tôi  khá thịnh soạn, có nhiều món ngon mà tôi rất khoái khẩu.
Chỉ có điều, cậu em tôi lại không biết thưởng thức chúng.
Cậu ý chỉ ăn độc món rau bắp cải luộc, chan  cơm với nước dầm cà chua, chỉ  thế  thôi mà cứ luôn miệng khen ngon hoài.
 Mẹ tôi hỏi:
- Con à, sao con chỉ ăn độc một món rau vậy? Còn rất nhiều món ngon nữa mà?
 - Dạ. Con chỉ biết ăn rau thôi ạ  Hì, con quen rồi...- Cậu út cười bẽn lẽn trả lời.
 Tôi buột miệng nói:
- Ủa! Thế thì yêu em út quá đi thôi, bởi vì... tất cả những món ngon  còn lại kia cứ để anh" cà lảm " . Kekeke
 Tôi chưa nói dứt lời thì cả nhà "ồ" lên một tiếng rồi phá ra cười chết ngất.
 Mẹ quay sang lườm yêu tôi  và bảo:
- Cái thằng con này ! Hay thiệt ! Chỉ được cái nết tham ăn hệt như bác mập họ Trư thôi...
 Cậu út nhoẻn miệng cười, nói:
- Hì...con rất thích tính anh ý. Thiệt thà chết đi được. Hihi
 Ngày hôm ấy và cả mấy ngày sau đó, cậu út giống như một chú chim non vừa lạ, ngộ nghĩnh, lại vừa dễ thương... đã trở khu vườn " cổ tích" để làm cho nó thêm lung linh huyền bí.
Cậu ý giống như ngọn gió mát rượi từ thảo nguyên xanh bất tận thổi về... khiến tôi thương mến  và cũng gato với cậu ẻm này quá chừng...

Tiệc đang vui, bỗng " đứt dây đàn", ngày cậu ý trở lại trường học, cũng là ngày trong lòng tôi thấy thật buồn.  Có cái gì đó như thiếu vắng trong tôi và cả gia đình.
 Yêu út lắm, út ơi ! Em nhớ học cho thiệt giỏi, rồi  trở về với anh và cả nhà nghe em. Hihi :3333

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes