CHẦU LỤC CUNG NƯƠNG


Năm 2009, tôi lên Chúa Bói Nguyệt Hồ bắc ghế hầu thánh. Sau đó tôi đưa bản hội ngược lên trên để đi lễ quan giám sát và Chầu Lục. Trên đường đi, chợt bà chuyên lên khăn áo cho tôi ca cẩm:
- Ủa! Đi xa như thế thì tối đêm mới về được Hà Nội à? Mà đường vào Chầu Lục phải đi xe ôm vất vả lắm...
Tôi nghe người ấy than thì rất khó chịu và thầm nhủ: " Lần sau, nhất định không sẽ không " thỉnh" người này đi cùng bản hội của mình nữa vì đi lễ mà còn ngại khó ngại khổ.
 Có lẽ vì chuyện ý mà xe của bản hội đã vô tình bon nhanh qua lối rẽ vào đền khoảng 20 km mới phát hiện ra (mặc dù lái xe là người rất thuộc đường).
 Kì lạ hơn, lúc xe vòng lại vẫn đi quá 5km.
Tôi thấy thế, liền lẩm nhẩm sám hối Chầu và lần này thì xe của đoàn mới rẽ chuẩn được.
Khi đến bến đỗ xe, bà ta ở lại không vào đền lễ.
Chán thật! Từ Hà Nội lên đây biết bao đường đất và đâu phải dễ gì có điều kiện để đi, thế mà chỉ còn  "vài bước chân" nữa là đến cửa Chầu mà bà ta lại... Nhìn bà ấy mà tôi thấy ái ngại vì lo cho bà ta sẽ bị quở phạt
 ( tiền chi phí xe đò và sắm lễ tôi đều lo hết).
 Có lẽ do rất thành tâm nên khi  tôi đến cửa đền thì  được một ông trạc 50 tuổi  vừa nhìn thấy tôi đã tấm tắc khen:
- Cô này đẹp quá. Từ sáng đền giờ, có rất nhiều đoàn qua đây nhưng tôi thấy chưa có ai đẹp như cô này cả, chắc hầu thánh thì đẹp lắm đây.
Hì, chắc là Chầu thương  tôi nên đã mượn lời của ông ý để ban khen thì phải.
Đa tạ Chầu đã ban khen.
Còn bà kia, nghe nói mấy ngày sau phải đi bệnh viện vì sốt xuất huyết rất nặng.
 Sau lần đó, bà ấy cũng hết duyên đi lễ cùng tôi luôn.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes