CHÚA NGUYỆT HỒ VÀ TIỂU YÊU TINH


Đêm hôm trước, tôi nằm mơ thấy chúa Nguyệt Hồ. Người nhìn thấy tôi thì cười và bảo rằng:
-         Lâu rồi không gặp. Ta nghe đồn rằng. dạo nào ngươi đã tu luyện thành tiên, phép thuật  rất cao cường… nên các thầy bùa đều bị bó tay, xin nhì.
Tôi nghe thế, thì cúi đầu, xin thưa:
-         Dạ, không có. Con vẫn thấp cổ bé họng như xưa ạ…
-         Ủa! Nhìn cổ ngươi thấy dài ra, còn cổ họng thì  cũng mở rộng hơn trước …
Hèn chi mà bùa bả với ngươi chỉ như muỗi đốt vô khúc gỗ vậy.
Tôi nghe Chúa nói vậy thì dè dặt thú nhận:
-         Dạ.  Là con chăm chỉ tụng CHÚ ĐẠI BI thôi mà. Chả có gì HOT đâu ạ.
-         Ủa! Sao ngươi rành tín ngữ của trẻ trâu thế nhỉ?
Tôi biết mình đã “ hớ” nên vội chống chế:
-         Hì… Thì kiếp trước con tuyền đi chăn trâu, cắt cỏ cho Chúa  mà.
-         Nhìn cái miệng ngươi kìa… Lúc nào cũng lem lém như thằng cuội ở cung Quảng Hà vậy.  Ngươi  chăm chỉ tụng chú đại bi sao? Định lừa ai chứ?
-         Dạ. Nếu Chúa đã biết tỏ tường mọi chuyện thì còn hỏi con làm chi…
Chúa  nghe vậy thì cười, bảo tôi:
-         Dĩ nhiên là ta biết rồi. Có điều, ta muốn nghe chuyện này… qua cái miệng láu lỉnh của ngươi. Nói mau, may ra còn được uống rượu mừng. bằng không sẽ phải nếm mùi rượu phạt.
Tôi nhìn Chúa hơi có chút run rẩy, vội thưa:
-         Dạ, con nói… con sẽ nói … Hì, thực ra… cũng chỉ là một chút mẹo vặt thôi ạ…
-         Ủa! Mẹo vặt sao? Ngươi cũng thiệt thần thông quảng đại nha…
Tôi cúi đầu, lễ phép thưa:
-         Dạ.  Khi biết có khá nhiều kẻ cứ đầu con mà quẳng bùa vô,  con thấy cũng hoảng… Nhưng khi bình tĩnh lại… con đã … cầu xin tất cả các vị thánh trong tứ phủ… , những vị ghét ma tà, bùa bả. xin mỗi người … ảnh vào con mỗi ngày hai phút…
-          Ủa! Một ngày có 36oo phút… chia 2 … Vị chi có tới 1800 vị thánh giúp ngươi mỗi ngày sao?
-         Da… Con chỉ xin mỗi vị hai phút thôi … Chuyện nhỏ như con thỏ ý mà…
Nghe tôi nói thế, Chúa trừng mắt nhìn tôi, hỏi lại:
-         Là chuyện nhỏ sao? Ngươi đúng  thật chẳng biết trời cao đất dày là chi cả….
-         Dạ… con sám hối … con…
Chúa cười lớn rồi nói:
-         Khá khen cho ngươi…Có điêu, ta vẫn chưa hiểu vì sao ngươi lại làm ra một chuyện “ động trời” như vậy…
-         Dạ… Tiểu nữ con vốn được vốn được các vị thánh trong tứ phủ thương tình vì… xưa nay, ai cũng thích nghe chuyện trên giời , dưới đất qua cái miệng lém lỉnh của con… Nên tiểu nữ mới dám  mạo muội…
Chúa lại cười lớn và bảo:
-         Tiểu tử kia, ngươi giỏi thiệt mà…Có điều đừng có đắc ý bởi vì sẽ không có lần sau đâu nha. ..
Tôi giập đầu cúi lạy Chúa…Lúc ngẩng lên thì Người đã biến mất từ lúc nào chẳng hay biết.


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes