ĐỒ BIẾN THÁI

       

        Mấy năm về trước,  bạn gái tôi vì bức súc chuyện gia đình nên mượn nig của tôi vào mạng để chát cho đỡ buồn. Khi cửa sổ chia sẻ vừa mở, đã có một  chàng  trai rất trẻ nhảy vào làm quen.
       Sau một hồi chào hỏi,  chàng  trai liền  hỏi cô bạn:
      - Em có wc không? Cho anh nhé.

Vì cô bạn tôi là lính mới tò te, không hiểu được "từ vựng"của dân mạng nên tức điên cả người, nói như hét lên một mình :
      - Đồ biến thái! Sao mình lại gặp phải loại người ý chứ!... Chết tiệt! ...
       Tôi đang ngồi đọc sách ở gần  nghe thấy thế vội chạy lại , lo lắng  hỏi:
       -Có chuyện gì thế? Có chuyện gì mà bà  hét toáng lên thế?
 Bạn tôi vẫn chưa nguôi giận,  nuốt nước miếng ừng ực, mặt đầy vẻ  "căm thù", nói:
      - Bà xem, cái thằng điên kia... nó vừa quen tôi được mấy phút mà đã dám rủ tôi đi vệ sinh cùng... Bà xem nó có phải là đồ biến thái không chứ... Hừ, tức chết đi được. Tức quá!
  Tôi liền  nhìn vào màn hình vi tính nhưng chả thấy sự lạ gì nên hỏi lại:
- Làm gì có. Có thấy gì đâu?
 Cô bạn  tức thì  trút giận luôn sang tôi:
      - Mắt bà sao thế? Mắt có vấn đề rồi à?  Bà thử nhìn kĩ lại xem nào: Cái từ WC to như mả bố thằng ăn mày thế kia mà cũng không nhìn thấy sao?
        Tôi nhìn lại ... rồi chợt hiểu ra ngay và không nhịn được cười nói:
      -À, Từ  WC này là từ viết tắt của từ webcam ( tạm dịch là mắt thần)  mà dân mạng thường hay dùng. Cậu ta chắc là muốn nhìn thấy nàng chứ có phải rủ đi vệ sinh cùng đâu mà đã...vội chửi người ta thế. Chết thật!...
 - Haha... - Cô bạn tôi chợt hiểu ra và ôm bụng cười chảy nước mắt.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes