CHẦU ĐỆ TAM: PHI NHUNG - THIÊN SỨ CỔ TÍCH [ PRINCESS DE TAM: PHI NHUNG - THE ANGEL OF THE FAIRY WORLD]

 


Vào dịp 20/-10, ngày phụ nữ Việt Nam, Chầu Đệ Tam nói chuyện với tiểu nữ của mình về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt hiện đại:

  Thuở nay, phụ nữ Việt hiện đại tài năng, giỏi giang, xinh đẹp rất đáng tự hào.

-Dạ.

- Có điều, không ít trong số họ quá lạm dụng thẩm mĩ , chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài, mải mê kiếm tiền bằng mọi giá mà quên đi việc tu dưỡng bản thân, hành thiện và  lan tỏa yêu thương...

-Dạ.

 -Tâm sinh tướng, vì vậy  đối với một người phụ nữ, thần thái quan trọng hơn những nét chuẩn đẹp của các trung tâm thẩm mĩ .

- Chủ nhân dạy rất đúng ạ. Dạ, thưa chủ nhân con muốn hỏi Người về cố ca sĩ Phi Nhung ( gọi theo cách của người phàm)...

-Phi Nhung ư? Cổ đã đến nhân gian rồi ra đi như một nhân vật cổ tích, như đóa sen trắng tinh khiết tỏa sắc hương  tô điểm cho cuộc đời.

Thiên sứ nhỏ bé ấy đã trở về tiên giới, nhưng tình yêu thì còn ở lại mãi với dương gian.

Nhân ngày này, ta gửi lời chúc các nữ thanh đồng đạo quan, các nữ thanh đồng Tứ Phủ ,

cùng toàn thể các chị em phụ nữ Việt được xinh đẹp, sức khỏe, an lành . Ta sẽ phù hộ cho Việt Nam sớm đẩy lùi được   dịch Co vid - 19 . Chúc bình an tới tất cả mọi nhà. A di đà Phật.

...................................................

On the occasion of October 20, Vietnamese Women's Day, Chau De Tam talked to his young lady about the beauty of modern Vietnamese women:

  - Nowadays, modern Vietnamese women are talented, talented, beautiful ... very proud.

- Yes.

 However, many of them are too aesthetic, focus only on appearance, are absorbed in making money at all costs but forget to cultivate themselves, do good deeds and spread love...

- Yes.

  - The mind gives birth to appearance, so for a woman, charisma is more important than the beauty standards of beauty centers.

 - The owner is very correct. Yes, sir, I want to ask you about the late singer Phi Nhung (calling it in a human way)...


Phi Nhung? She came to the world and passed away like a fairy character, like a pure white lotus that adorns life.

That little angel has returned to the fairy world, but love remains with the earth forever.

On this day, I send my best wishes to the female companions of the Dao Quan, the young women of Tu Phu,

and all Vietnamese women are beautiful, healthy and safe. We will bless Vietnam to soon repel the Covid-19 epidemic. Peace of mind to everyone. Amitabha Buddha... 


Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes