CHÚA BÀ TÂY THIÊN VÀ CÂU CHUYỆN LY KÌ KHI QUAY CLIP


Thế giới quanh ta có biết bao điều bí ẩn kì thú các mem nhỉ?
......................
.......................................

Còn nhớ, sau khi quay xong clip về Chúa Bà Tây Thiên ( hồi tháng 6 âm lịch năm ngoái, trước tiệc Chúa Bà Năm Phương vài ngày), tôi không thể hình dung là các ngài sẽ sử dụng  nó vào đề tài gì.
Thực tình clip được quay mà không cần kịch bản.
Sau đó, tôi đã xem đi xem lại clip vì thấy nó khá đẹp và thần tiên.
Bẵng đi một thời gian khá lâu, một đêm, tôi nằm mơ thấy Chúa bà về điện và bảo tôi:
- Ngươi hãy làm gấp phụ đề cho clip của ta nha.
Tôi lễ phép thưa:
- Dạ. -Ngập ngừng giây lát, tôi ngước mắt lên nhìn chủ nhân và hỏi- Dạ... chỉ là con chưa biết sẽ viết về đề tài gì ạ?
Chúa bà mỉm cười, dịu dàng bảo:
- Sắp đến ngày Valentine rồi... ngươi viết về chủ đề đó đi.
- Dạ. Chủ đề Valentine ạ. Kể cũng khó thiệt... -Tôi buột miệng khẽ nói.
- Cố lên. Xưa nay, có gì làm khó được ngươi đâu. Làm tốt ta sẽ có thưởng. Nếu có khó khăn gì hãy kêu ta giúp nha.- Chúa bà nói vẻ động viên khích lệ tôi.
- Dạ, Con biết rồi ạ. Con sẽ cố gắng để không phụ lòng tin tưởng của chủ nhân.- Tôi hơi cúi đầu lễ phép thưa.
 Chúa bà khe khẽ gật đầu rồi biến mất, lẫn vào trong làn sương khói mờ ảo.
 Tỉnh cơn mơ, tôi choàng dậy, nhìn đồng hồ thì thấy mới 2h sáng.
 Tôi quyết định không ngủ tiếp nữa, ngồi vô bàn, vào mạng và mở clip ra " nghiên cứu".
Tuy nhiên,  nghĩ  "nát óc" mà vẫn chưa ra cái kịch bản cho clip, tôi bèn chắp tay vái lạy Chúa bà để cầu cứu.
Chủ nhân thấy thương tình, sang tai cho tôi:" Ngươi hãy vô bài viết mới về đề tài này trên blog, sẽ tìm được ý tưởng..."
 Quả nhiên, tôi đã có được cái mình cần khi đọc đến đoạn kết của một bài viết mới đăng của trang blog cá nhân.
 Như thể vớ được vàng, tôi liền miệt mài viết với tâm trạng hết sức hứng khởi.
Có kịch bản rùi nhưng còn phải ghép vô phụ đề làm sao cho khớp với cách thể hiện vai diễn của mình trong clip mới là chuyện can go hơn nhiều vì sau khi quay clip, tôi cũng chẳng còn nhớ lúc đó mình đã hội thoại những gì.
 Dù sao cũng phải cố gắng thôi, biết làm sao bây giờ.
 Sáng hôm sau, tôi đưa kịch bản cho cô nàng trợ lí để làm phụ đề.
Cô ấy mày mò một hồi rùi kêu chả khớp với hành động của nhân vật gì cả, khó thế này thì cũng bó tay thôi.
 Tôi đành phải cùng cô ấy sửa lại kịch bản sao cho khớp với lời thoại của nhân vật  hơn.
Tuy nhiên có mấy đoạn thì sửa không nổi.
 Suy nghĩ một hồi, tôi bảo với cô trợ lý:
- Bạn cứ ráp lời vô đi. Còn chuyện chưa khớp để tôi lo.
- Ok chị!
Cô ấy làm theo nhưng lòng đầy vẻ hoài nghi, bởi vì có mấy câu là lời của Chúa dạy bảo, nhưng trong clip lại là cô hầu cận nói. 
Đúng là nan giải chết người nhỉ?
Suy nghĩ hồi lâu, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý : Mình sẽ xin với chủ nhân LÀM PHÉP LẠ vậy.
Tức thì tôi vô điện thờ, quỳ trước chủ nhân, khấn rằng:
- Thưa chủ nhân, con hết cách rùi.Xin chủ nhân hãy giúp con: Xin người hãy ảnh sắc diện vô mấy đoạn chênh vênh trong clip, để con hoàn tất tác phẩm ạ. Con xin cắn rơm, cắn cỏ...con...
 Sau đó, chúng tôi đóng clip lại, nghỉ ăn trưa và hi vọng sáng hôm sau, khi vô xem lại clip thì đã được sở cầu như ý...
 Ngày hôm sau, vào giờ ĐẠI CÁT, tôi vô mạng, mở clip ra xem thì... Woa! Trời ơi... Điều kì diệu mang tên Chúa Bà Tây Thiên đã hiển hiện ra trước mắt: Clip đã được hoàn tất. Trên cả tuyệt vời!
Con xin đa tạ Chúa bà, Xin đa tạ...
---------------------


Still remember, after filming the clip Tay Thien Princess Godness , (June lunar/ last year, before Nam Phuong Princess Godness’s party), I don’t know what is it theme.
Actually, clip was shoot but don’t need scenario.
After, I watching clip many times because it’s very beautiful and fairy.
Forget a period of time, one night, I dreamed that she come to my house, and ask me.
- Please subtitles for my clip quickly.
- Yes…
Stop a period of time, I admire to master, asked:
- Yes, but I don’t know the topic.
The godness smile, and said:
- Valentine’s day is coming soon, please write about it.
- Oh?
- Fighting! Never make you difficuit. When you done, i will reward. If there are difficulties, I’ll help you. - She encouraged me
- Yes! I know, I will try my best!
Princess nodded and then disappear.
Wake up, now is 2h in the morning.
I decided not to sleep, and open internet to "research" video.
Many think but haven’t way, I appealed her.
She said with me: “ Please join in new post about this topic in blog, you’ll have ideas…
Don’t believe, I have ideas when I read to the end.
I was very excited to write.
I had scenario, but must move the subtitles so closely with video. It’s very difficuit.
Because I don’t know what I said in clip.
The next morning, I gave the script to my assistant for do subtitles.
She tinkering for a while, then said: I can’t …. So difficuit !
I with her edit the script again for closely with character dialogue.
However, had a lot of segments can’t fixed.
Think a period of time, I said with her:
- Go for it! If it no match, let me worry
- Oke. Hihi
She do followed but still skeptically, because had some sentences of Godness teached, but rest all is her servant said.
So difficuitly, right?
Think a period of time, I suddenly think: I’ll ask Princess to do miracles!
- Master, I can’t think ways . Please help me !
Later, we closed the clip, go eat and hope.


The next day, I join in internet, open the clip so then…. Wow! OMG! Miracle named
Tay Thien Princess Godness has appeared.
Clip has been completed. More then awesome!
Thank you so much, thank you... Master.




My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes