: ĐI LỄ ĐỀN CÔ CHÍN SÒNG SƠN


Nếu ai từng đi lễ Đền Sòng Sơn, nhớ đừng quên đến thắp nhang lầu cô Chín Sòng.
Lầu cô tuy nhỏ nhưng rất xinh. nằm cạnh một con suối ngoằn ngoèo, bốn mùa chảy róc rách nghe trong vắt như bản độc tấu ghi ta vậy.

Từ xa, trong không gian tĩnh lặng, thơ mộng và huyền bí, ta đã nghe thấy một giọng hát văn mượt mà, vang vọng và sâu lắng. Đó là giọng hát của một người phụ nữ có tên là Mai. Có lẽ Mai đã được cô Chín tuyển chọn làm ghế chuyên hát hầu bóng cô ở đây.
Giọng hát mượt mà , đầy thần sắc huyền bí của người phụ nữ này không chỉ làm cho ngôi lầu cô thêm vẻ linh thiêng mà còn như đưa người nghe về một nơi nào đó rất xa xăm trong chốn bồng lai tiên cảnh.
Mỗi lần về đây thắp nhang cô Chín, tôi đều tha thẩn đi dạo quanh ngôi lầu cô rất lâu, để thưởng ngoạn cảnh sắc tươi đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng và thả hồn theo những câu hát văn ngọt ngào của Mai...
Trưa hôm qua, khi nhìn thấy tôi, Mai cười rất tươi, vẻ như mừng rỡ hỏi:
- Chị ơi, có phải chị hay đóng phim truyền hình không?
- Ủa!
- Em thấy nhìn chị rất quen, rất giống với một nữ diễn viên trên truyền hình mà em yêu mến. Có phải...
-Hì... Tôi không trả lời câu hỏi của Mai mà chỉ khẽ cười... rồi nhẹ bước ra khỏi lầu cô.
Có diễn viên nào trên truyền hình giống tôi đến thế sao? Mai thường thấy tôi trên truyền hình hay trong những giấc mơ, hay từ kiếp trước? Ai mà biết được chứ...
Tôi đã không trả lời cô ý vì tôi muốn giữ lại trong Mai một niềm vui, một cảm giác tuyệt vời khi được gặp
" thần tượng" của mình ở ngoài đời... Đó cũng là món quà nho nhỏ, tôi dành tặng em, người phụ nữ có giọng hát văn rất đặc biệt mà tôi hằng yêu mến...

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes