NỖI NHỚ MÙA THU


Khi thu về bạn sẽ nhớ đến ai?
........................................

 Nhìn những chiếc lá vàng ngoài sân lác đác rơi xuống mảnh sân nhỏ  trước nhà, khiến lòng tôi chợt thấy nao nao buồn.
Ở Hà Nội. mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm.
 Mỗi khi thu về, tôi  thường chợt nhớ đến những kỉ niệm đẹp nhất trong hồi ức của mình.
 Những  kí ức gắn liền với một chàng soái ca tưởng chừng chỉ có trong truyện ngôn tình của Trung Quốc, nhưng bản thân tôi lại được nằm mơ giữ ban ngày.
Tôi vốn là người thích mẫu đàn ông chung thủy, thiệt không ngờ ông trời lại ban tặng điều đó cho tôi.

 Còn nhớ... một lần, khi bình minh vừa lên, những tia nắng sớm đầu thu còn e thẹn chưa dám chiếu vô cửa sổ thì tôi đã nghe tiếng chuông cửa kêu reng reng...
Tôi choàng tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh, phải định thần một lúc, tôi mới biết là mình có người mang hoa tươi đến tặng.
 Chỉ cần ôm bó hoa trên tay là tôi đã đoán biết chủ nhân của nó là ai... vì trên đời này, không ai ngoài chàng hiểu được tôi thích cái gì và ghét cái gì...
Nhìn những bông cúc tím rực rỡ khoe sắc trong nắng ban mai, làm má tôi hây hây đỏ như trái bồ quân. Trái tim tôi đập loạn nhịp khi bất giác mường tượng đến chàng.

Tôi hướng về nơi xa, gửi về đó... một nụ hôn gió nhè nhẹ, gửi về đó... ánh mắt long lanh như giọt sương sớm mai dưới nắng mặt trời, gửi  cả ... những cảm xúc bâng khuâng, e thẹn, thầm kín nhất trong tôi ...
  Chợt tiếng chuông điện thoai reo, khiến tôi giật thót cả người vì tâm trí đang đắm chìm bên  "ai đó", tận cuối  chân trời xa...
 Tôi vội chạy về phía có tiếng chuông... lục tìm chiếc điện thoại, run run bấm mở:
- Em à... Nàng thu của anh...- Ảnh thầm thì bên tai tôi... 
 Giọng nói của anh  giống như một dòng điện vô hình thấm vào màng nhĩ của tôi, rồi chảy lên não, xuống tim ... và dần dần tan chảy khắp cơ thể tôi...
- Dạ...- Tôi khẽ thưa, giọng cứ líu lại, chẳng thể nói nên lời...
- Anh... nhớ em... Ước gì... có em bên cạnh...
Giọng ảnh nhỏ dần, nhưng con tim thì càng lúc, càng đập loạn nhịp hơn...
- Dạ... Em ... cũng ước... như vậy...
Giọng tôi cũng nhỏ dần... bởi tôi đang thả hồn vào " mơ ước" của tôi, của chàng...
Trong phút chốc, con tim  "hai đứa" như cùng chung một nhịp, rồi thần tình ái " ôm trọn" cả hai vào lòng để " ủ men say"...
Sự " cách trở" chợt thổi bùng lên " khao khát", " đam mê"... 
Tôi và chàng liền bị cuốn theo  "cơn cuồng say" tưởng như " bất tận" của thần ái tình... 
 Nàng thu không chỉ xinh đẹp mà còn ... vô cùng quyến rũ...
Sáng nay,  ngồi một mình buồn, thấy NHỚ QUÁ  "MÙA THU XƯA"...


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes