YÊU LẮM ĐẤY


Thấy ngại gặp mấy cô khách kiểu lày ghê.
........................................

Tôi có một cô khách, cứ nhìn thấy bóng nàng là tôi đã thấy ngại rồi vì lại phải tiếp, phải nghe một lô chuyện của " rừng mơ" với mấy con " tưởng bở'.

Lần nào cũng vậy, nàng  đến thì chắc chắn là xem về giai: Toàn là giai đẹp, giai nhiều tiền, tài ba...
Tuy là nhờ coi hộ, nhưng nàng bao giờ cũng bảo: "  Chàng này mê em lắm chị ạ. Mê chết người luôn đó..."
Quả đáng tội, giai nào nhìn mặt cũng sáng sủa thiệt., còn mấy cái a b c... sau đó... thì tôi chửa rõ.
 Dù sao thì...chỉ bấy nhiêu thôi ... là tôi cũng tự nhận ra mình kém tài nàng  lắm rùi.

Một lần, nàng đến hỏi về anh bồ (nàng thường gọi âu yếm là CK).
Sau vài giây e dè, nàng hỏi :
- Chị coi cho em  xem có phải  CK em dạo này kém  cái khoản kia là do bị street nặng không nhé.
Tôi chưa cần mở bài đã trả lời:
- Không phải đâu. Hắn đang nuôi "dê" mới rồi... "Dê" này ngoại trừ việc lên Cây Đa Nhà Bò ( là bệnh viện hộ sinh",  phá thai vài lần thì vẫn được coi là GÁI TƠ MÀNH MÀNH...
Nàng nghe thế thì phản ứng dữ dội:
- Không đúng. Ck yêu em lắm. Tối nào, cũng đến chỗ em chơi tận 11h đêm mới về nhà.
Tôi cố nhịn cười, thầm tự kỉ:" Thì sau đó, ma mới gặp nhau để " ăn cỗ" mà ...hihi..."
Nàng không để ý thái độ của tôi nên vẫn thao thao kể:
- Mà chuyện kia là có thiệt đó. Em còn đưa ảnh đi cắt thuốc Bắc về sắc để uống mà. Thuốc đắng lắm, nhưng ảnh  vẫn nhắm mắt, nhắm mũi để uống. Ck em bị bệnh thiệt đó.
 Tôi phì cười, bảo:
- Uh. Uống vào để tăng cường sinh lực, để... thì dĩ nhiên là hắn thích rồi...

Vì tôi thì khẳng định: Hắn mới tậu "dê" về nuôi, còn nàng thì phủ nhận chuyện ý, nên sau đó, nàng tức giận bỏ đi bởi luôn  tin  tưởng vào khí tiết trong sạch và tình yêu chung thủy  của ảnh.
 Tôi nói ra sự thật, cũng chỉ là muốn nàng nâng cao cảnh giác và chớ có ngày đêm, lọ mọ bắt tép nuôi cò, cò ăn có béo, cò dò lên cây...hix....nhưng nàng bỏ ngoài tai thì thui zậy...

Hai tuần sau, nàng quay lại với bộ mặt ủ ê, rũ rượi.
Chỉ nhìn thôi, tôi cũng đã hiểu câu chuyện nàng sẽ chia sẻ cùng mình rồi.
Quả nhiên là như vậy. Ck yêu của nàng mới phải lòng một con quê miền Trung, ra Hà Nội làm Ô sin.
Con này,  tuy chưa chồng nhưng cũng vài lần ghé thăm nhà hộ sinh để nạo hút.
 Khi nàng biết chuyện, đã gọi mấy con em xã hội đến đánh hội đồng con ranh kia một trận đến bầm rập mới thôi.
CK yêu  thấy thế sợ quá, đã năn nỉ nàng tha cho tình địch và hứa sẽ chừa dứt, không bao giờ dám bén mảng đến chỗ con kia nữa.
 Nàng  thấy vẻ mặt khổ sở, đầy vẻ hối lỗi của ảnh thì  tin liền và nguôi giận luôn.

Chỉ có điều, sau đó chừng nửa tháng, CK của nàng và con bồ đã rủ nhau trốn biệt, vô một tỉnh vùng sâu vùng xa của Miền Tây Nam Bộ để cùng nhau xây cái tổ con tò vò...
 CK của nàng đã hành xử như thế vì YÊU LẮM ĐẤY...hí hí hí...






My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes