CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG VÀ CHỮ "NHẪN' TRONG ĐỜI


Học được chữ " NHẪN" bạn sẽ thành kẻ bất khả chiến bại
.......................................................
 Sau ngày tiệc CHÚA vài bữa, tôi mơ thấy chủ nhân về với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Người bảo tôi:
- Bây giờ, ngươi đã thành kẻ bất khả chiến bại rồi đó. Sắp tới, ta phải ban thưởng cho ngươi mới được.
Tôi tròn mắt kinh ngạc vì không hiểu ý tứ của những lời mà chủ nhân vừa nói:
- Dạ. Con không hiểu...Chắc là chủ nhân lại trêu con ạ?
- Ta nói thiệt, chứ đùa ngươi làm chi.- Chúa cười hiền từ, nói.
- Dạ. Có lẽ do đầu óc con u tối, nên con càng nghe càng không hiểu...
Chợt, tôi linh cảm thấy có gì đó bất an, chỉ sợ tôi đã làm điều gì không phải nên chủ nhân mới nhắc nhở vậy...
Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, nên Chúa diu dàng nói:
- Ở đời, người trong thiên hạ thường nghĩ, phải làm những chuyện kinh thiên động địa mới là kẻ MẠNH, nhưng ta thì cho rằng, kẻ nào học được chữ NHẪN - Đó chính là kẻ BẤT BẠI.
- Dạ.  
-  Thời gian vừa qua, LŨ BỰA đã đổ lên đầu ngươi cả TẤN BÙA, gieo muôn vàn điều oan trái, tận dụng từ chân tơ kẽ tóc để gây chuyện thị phi, quấy rối, chia rẽ tất cả các mối quan hệ thân tình, hữu hảo của ngươi... nhưng rút cuộc thì ta thấy ... ngươi vẫn ung dung tự tại, thậm chí còn tỏa sáng hơn bao giờ hết.
- Dạ. Con đa tạ chủ nhân đã ban khen, nhưng thực ra... đó là công lao của rất nhiều người, trần có, âm thì càng nhiều hơn, họ đã cùng con đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử. Hơn thế nữa, là do con được Phật Thánh và chủ nhân... che chở, chứ bằng không con đã gục ngã từ lâu rồi ạ.
Chúa nghe tôi nói  thế thì gật đầu, nở một nụ cười rất tươi, bảo:
- Ngươi nói cũng phải... Có điều, ở đời, để thắng một kẻ thù mạnh hơn mình không quá khó, nhưng muốn vượt qua trăm mưu hèn, nghìn kế bẩn của LŨ BỰA kia quả là không đơn giản chút nào, bởi lũ súc sinh đó, bầy hầy, trơ trẽn, rồ dại  tới mức không tưởng ... 
- Dạ. Thực ra, vạn vật ở đời đều có tương sinh và tương khắc, nên con vượt qua được LŨ BỰA ý cũng là nhờ biết vận dụng hai  mối tương quan trên. Việc này cũng đơn giản thôi ạ. - Tôi hơi cúi đầu, lễ phép thưa.
- Ủa! Đơn giản lắm sao? Ta tò mò muốn nghe ngươi giải thích.
- Dạ. Con nghĩ, chủ nhân  biết rõ tất cả những việc con đã làm... hì... - Tôi nói rồi khẽ bật cười một mình.
- Oh! Ta muốn nghe ngươi nói mà. Sao ngươi cứ quanh có mãi vậy?
 Dạ. Nếu điều con nói  ra có  ấu trĩ hay có gì sai trái  thì xin chủ nhân hãy đánh chữ đại xá. - Tôi dừng lại giây lát để thở... rồi "đánh liều" kể cho Người nghe một chi tiết nho nhỏ-  Con cho rằng, các THẦY BÙA bao giờ cũng dùng HỎA TINH để luyện BÙA và sai khiến âm binh, nên những kẻ đến làm bùa và nạn nhân của họ đều rất nóng nảy, mất lí trí, rồi dễ dẫn đến sai lầm...  Đối với kẻ thích hại người, thì cần châm vô  "mồi lửa" là chúng sẽ bốc cháy ...
( Lưỡng hỏa, hỏa tắt)- rồi tự khắc để lộ sơ hở, thậm chí còn tự xưng tội kiểu " cóc chết tại miệng", còn với người bị hại thì con dùng 
" thủy" để tưới mát, dập lửa.( thủy khắc hỏa)- bùa sẽ bị giảm dần tác dụng... Hì, con vốn chỉ là thảo dân  ngu muội, nếu có gì sai trái thì mong chủ nhân đừng chấp tội...
Chúa cười lớn,  bảo:
- Ngươi NGU MUỘI thiệt sao? Ta mong trong thiên hạ có càng nhiều kẻ NGU MUỘI như ngươi càng tốt...
 Nói rồi Chúa bà biến mất, lẫn vào trong làn sương khói của màn đêm.
 Tôi choàng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, chợt nghe tiếng gà gáy sáng ở đầu ngõ vọng vào.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes