CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦATRÀ MY VŨ TÔI THỰC RA CHẢ CÓ GÌ HOT, HIHI


 BÀI VIẾT NHÂN NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28 THÁNG 6 NĂM 2017
Là phụ nữ, ai cũng muốn có một bờ vai để tựa vào mỗi khi mệt mỏi...
.....................................
Nếu nhìn vẻ ngoài và  nhìn  vào lượng công việc tôi đã hoàn thành, sẽ không ít người cho rằng, TM là con người của công việc, nhưng sự thực thì không phải như vậy.
  Tôi là người phụ nữ của gia đình thực thụ.
Buổi sáng, tôi dậy rất sớm, thường là từ 5 giờ sáng.
 Sau khi uống một cốc nước lọc, tôi lại bên cửa sổ để hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai, lắng nghe bầy chim trên cây phượng cạnh đó hót ríu ran, thả hồn vào theo gió, theo mây... chợt mỉm cười khi nghĩ tới một người...
 Tôi  thực hiện mấy động tác thể dục nhẹ nhàng, rồi vô nhà tắm đánh răng, rửa mặt.
 Sau đó, tôi ngồi vô bàn làm việc, xem thành quả của ngày hôm trước và bắt đầu thực hiện công việc của ngày mới.
 Tôi sẽ viết một bài mới ( cũng có thể sửa lỗi một bài cũ) để up lên fanpage.
 Tôi dành chút thời gian đọc tin trên mạng hay từ nguồn fb của bạn bè, dành sự quan tâm tới họ  thông qua các stt.
 Tôi dành nửa giờ để bao sái các ban thờ, lên hương , thỉnh chuông và tụng chú đại bi.

Khoảng 8h, tôi đi chợ và chuẩn bị cho bữa cơm gia đình. Trong lúc đi chợ, hay làm đồ ăn, tôi sẽ nghĩ ý tưởng và nội dung cho các bài viết tiếp theo.
 Bữa sáng của gia đình tôi có thể là ăn cơm (tôi luôn để nồi cơm ở chế độ hâm nóng) hoặc mua bánh mì về ăn với thịt kho, trứng ốp... kèm với một ly nước ép hoa quả.
Tôi và mọi người trong nhà ít khi ăn sáng ở ngoài.

Tôi thường nấu cơm,  làm đồ ăn cho cả ngày, vì bữa tối, tôi chỉ hâm nóng lại đồ ăn.
 Được cái, các thành viên trong gia đình rất thích ăn đồ  do tôi tự nấu.  Bọn trẻ  còn nói rất " Mong đến giờ ăn cơm vì cô TM nấu ăn thiệt tuyệt!'.
Ngày cuối tuần, tôi đi dạo qua mấy cái siêu thị gần nhà  sắm đồ và xem có thứ gì " khuyến mại" để mua ...hihi...
  Những dịp lễ hay sinh nhật của các thành viên, tôi mới đưa chúng đi ăn nhà hàng.
Cũng có khi tôi nấu đồ ăn khá dở nhưng " vụng chèo thì phải khéo chống", tôi nựng tụi trẻ và chúng vẫn vui vẻ như thường.
 Trong dịp nghỉ hè, tôi thường phải "vẽ ra việc " cho tụi trẻ làm hoặc gửi chúng theo mấy người quen đưa đi bơi hoặc đi tập gym.
Thời gian còn lại trong ngày, tôi tư vấn cho khách  ( Đây là nguồn thu nhập chính của cả gia đình tôi).
Những lúc vắng khách, tôi sẽ lên mạng học hỏi thêm kiến thức về những lĩnh vực mình quan tâm, đôi khi cũng viết bài nếu có ý tưởng.
  Buổi tối, tôi thường dành thời gian cho việc dọn dẹp nhà cửa, nói chuyện với bọn trẻ, tắm gội và hoàn thành  thêm một bài viết nữa. ( có thể chỉ là sửa bài từ cái  "kho blog").
Tôi thường ít khi đi ngủ trước 12h .
Đã thế, khi nằm vô giường, tôi luôn dành thời gian để nghĩ tới một người... ( là khi giận nhau, còn bình thường thì nhắn tin để chia sẻ.. chuyện vui buồn).
 Có lẽ vì hoàn cảnh, nên hiện tại, tôi chưa có thời gian thực sự dành cho riêng mình, nhưng thực lòng, tôi rất muốn được cùng một người, có thể chia sẻ mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống, được tựa vào vai người ấy mỗi khi mệt mỏi...
Mong sao ông trời không phụ lòng người có tâm, để tôi có thể thực hiện được mơ ước  mà tôi đã theo đuổi bấy lâu và có được một người tri kỉ, để cuộc sống thêm ý nghĩa và trọn vẹn hơn...
 Mơ là mơ thế thôi còn mơ có thành hiện thực hay không cũng là điều chả ai dám nói trước...
 Thú thiệt là cuộc sống thường nhật của TMV tôi chả có gì hot cả phải không các mem, nhưng vì tôi yêu nó và yêu gia đình nhỏ của tôi nên lúc nào cũng thấy yêu đời và tràn đầy hi vọng ở ngày mai tốt lành...






My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes