MƠ VỀ MỘT NGÀY MAI ( NHÓM BOY HỌC TRÒ )

------------------

( VƯƠNG NHI )

----------------------------

 Sáng hôm qua, bố của anh Triệu Hoàng mới lấy xe mới, bác ấy cho chúng tôi đi "rửa xe ".
 Nhân thể, chiều nay hơi rảnh, cả hội bọn tôi đã nhảy lên xe để Hồ Tây thẳng tiến. 
 Xe mới có khác, chạy êm ghê. Chỉ tội mùi sơn của nó cũng có hơi chút khó chịu.
 Buổi chiều, ở chốn này, thiệt đông vui và náo nhiệt. Bố của anh Triệu Hoàng dẫn mấy ông lỏi đi ăn kem ( Trương Long, Tứ Cute , Năm Không và Ông Cu nhà quễ) 
 Chỉ còn lại tôi và Anh Đôi Cừ Khôi. Chúng tôi vào xe, mở nhạc ra nghe và thả hồn theo giai điệu của nó. 
 Cả hai chúng tôi cùng im lặng, nhưng có lẽ lại cùng chung một ý nghĩ: " Mơ ước về một ngày mai tốt lành "
 Anh Đôi thì mơ sẽ trở thành đạo diễn phim, còn tôi thì muốn sau này, sẽ thành diễn viên kiêm họa sĩ thiết kế... 
 Với ước mơ đó, chắc chắn chúng tôi sẽ luôn được sát cánh bên nhau và tạo ra nhiều bộ phim thật hot. 
 Khi cả hai đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man thì bỗng nghe tiếng líu ríu của một đám em nhỏ.
- Bỏ mịa! Hình như là bọn fans ruột thì phải... Trốn thôi ! Kekeke

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes