HÃY NHỚ ĐIỀU NÀY! TÊN BẠN NGỐC KIA.... - NHÓM BOY HỌC TRÒ


------------

( QUÂN VƯƠNG ĐẠI HIỆP )


-----------------

 Hồi trước, cứ nghĩ rằng mình rất cô đơn... đôi lúc còn cảm thấy thiệt buồn vì không có ai cả...
Nhưng đâu biết rằng, bên cạnh tớ có cậu, người yêu thương tớ , vì tớ mà cậu phải chịu nhiều thương đau, khổ cực....
 Và giờ tớ lại rất vui và hạnh phúc khi có cậu... cho dù, tụi mình ở xa nhau, thì tớ luôn cảm nhận được hơi ấm của cậu.

Nhiều lúc, cậu hư làm tớ thấy bực mình... nhưng mà tớ vẫn kệ cho qua vì tớ biết điều ấy khôn phải do cậu. Cơ mà nè ! Hư quá là tớ cáu đó ! Lúc ấy, lại nói đau lòng nhau thôi ! Tớ không muốn vậy!....
Thực lòng thì tớ không muốn vậy đâu! Chỉ mong cậu ngoan ngoãn vâng lời thôi....
Hì, nghĩ cho cùng thì cậu sẽ nghĩ là tớ ép cậu phải ko? Không phải đâu, tất cả đều muốn tốt cho cậu... Chỉ là, tớ muốn cậu đi học nhanh trở lại để tớ và cậu sớm được đoàn tụ và cùng đi chơi quậy phá thôi....
 Nên cậu phải nghe lời tớ đó ! Cho dù tớ có là "Thụ " đi chăng nữa, cũng phải nghe lời tớ đó ! Nhớ chưa !
LOVE U
Cả

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes