CHUYỆN ĐỜI KHÓ NÓI


Chả ai nói trước được điều gì...
....................................................

Một lần, có cô bé là khách cũ của chị cả tôi đến xin lộc đầu xuân, tiện thể đưa chồng ( mới cưới) tới để giới thiệu với thầy (chị tôi làm lễ giải duyên âm cho cô ý).
 Nếu nhìn vào, ai cũng sẽ nói cô bé kia may mắn vì lấy được một ông chồng rất bảnh trai, nói năng khéo léo, chí thú làm ăn, lại khá chiều vợ.
 Cưới nhau  đã được hai năm  mà cặp vợ chồng  này vẫn chưa có con ( mặc dù cô ấy cũng lo chạy chữa đủ nơi). 
 Sau đó,  nhờ chị cả làm lễ ( di cung hoán số) cô ý sinh được một bé gái  giống bố như đúc nên cũng rất kháu khỉnh.
 Đầu xuân năm 2015, chồng cô ý theo bạn vô Nam làm ăn, gửi vợ và con gái về quê  để nương nhờ bố mẹ vợ chăm sóc.
 Khi hai vợ chồng họ đến nhờ tôi tư vấn, tôi đã khuyên anh chồng đừng đi vì có thể sẽ trở về tay trắng...
 Cô vợ  nghe thế khẽ thở dài, vẻ mặt buồn rầu chắc hẳn là vì cản chồng mãi mà không được.
 Thực ra, khi đó, tôi đã giữ kín một chuyện là.... cô bồ của anh ta đang âm mưu lừa đảo...
Tôi nhìn vào mắt cô vợ, đôi mắt tưởng chừng muốn khóc đến nơi. Cô ấy  có vẻ như cũng đã biết chuyện của chồng mình nhưng vì không đủ sức níu kéo anh ta ở lại nên muốn đưa hắn đến để tham khảo ý kiến của tôi.
 Trời hôm đó, mưa dầm dề, khiến cho mọi vật trong nhà ẩm ướt, tưởng chừng như sắp chảy nước đến nơi.
Một cơn gió lạnh bất chợt thổi ào qua cửa sổ khiến cô vợ bất giác co dúm người lại vì lạnh. 
Những lời nói dẻo quẹo, những cử chỉ ân cần nhưng rất ' thiếu muối" của anh chồng chẳng mảy may khiến cô ấy bớt lạnh.
Chẳng gì có thể ngăn cản được đàn ông khi hắn đã quyết định chạy trốn theo bồ, để lao vào những cuộc phiêu lưu  ái tình. 
Nhìn vào mắt hắn rặt là những tia vằn ma mị, đam mê "của lạ". 
Hắn đang giống như con thiêu thân sẵn sàng lao vào lò " bát quái" của quỷ sa tăng thì những lời " răn đe" bóng gió của tôi phỏng có ích gì?
  Tôi buông tiếng thở dài, khẽ lắc đầu trước đôi mắt cầu cứu tội nghiệp của cô vợ.
  Tôi nhìn ra cửa sổ, chợt tự kỉ: " Trời lại trở gió rồi... Thời tiết thay đổi chóng mặt... Thật đáng sợ!"
 - Lòng người còn đáng sợ hơn...- Cô ấy nói chêm vào, giọng đầy vẻ chua chát.
Tôi ra tận cửa tiễn họ. Cô vợ cố nuốt nước mắt vào trong, ngoái đầu lại nhìn tôi, buồn bã vẫy tay chào, rồi nhảy lên xe của hắn ra về.
 Ít phút sau, tôi ngạc nhiên khi thấy cô vợ quay trở lại.
Cô ấy lấy cả hai tay, níu chặt bàn tay tôi, giọng như van lơn, như cầu cứu:
- Chị ơi!Liệu có cách nào không? Có cách nào giúp em với. Em không muốn mất ảnh. Em không muốn con gái em mất bố...- Cô ấy không kìm được nữa đã bật khóc nức nở- Tôi nắm chặt tay cô vợ, lắc đầu.
Xem ra cô ấy vẫn không cam lòng, nói trong nước mắt, giọng ai oán:
- Chị ơi, em đã cố hết sức, nhẫn nhịn hết mức có thể... nhưng vì sao ảnh vẫn một mực phải ra đi? Em không sợ nghèo, không sợ khổ, thậm chí phải giả bộ tươi cười mỗi khi nhìn thấy ảnh  như một cái xác không hồn trở về nhà. Tối nào cũng vậy, em luôn chuẩn bị cơm dẻo, canh ngọt để chờ ảnh về ăn... Với gia đình nhà ảnh, lúc nào em cũng tận tình chu đáo, kính trên nhường dưới... Em đã tận tâm, tận lực vì ảnh mà sao ảnh vẫn cứ dứt áo ra đi?
- Ba năm ân tình không bằng một phút sa ngã...- Tôi nói giọng đượm buồn.
- Chị ơi, có cách nào để giữ ảnh lại không? Xin chị giúp em...Em cầu xin chị...- Cô ấy nói, nước mắt rơi lã chã.
- Hết cách rồi. Hắn không còn thuốc chữa đâu.
- Nhưng vì sao chứ? Vì sao...
- Vì hắn cần phải được cuộc đời dạy hắn một bài học. Cần phải thế...
Tôi đã tiễn cô vợ ra tận cổng, lấy chiếc mùi xoa trong túi thấm khô những giọt nước mắt còn hoen trên bờ mi của nàng. Tôi nói với cô ấy:
- Tái ông mất ngựa chưa chắc đã phải là chuyện buồn. Hãy cứ để quỷ tha ma bắt hắn đi. Loại đàn ông như hắn bỏ đi là may mắn cho cô đó. Hãy cố gắng lên nha...

Mấy tháng sau, cô vợ quay lại chỗ tôi với vẻ mặt tươi tỉnh hơn. Cô ấy khoe với tôi:
- Lão chồng em đang gặp trục trặc trong công việc, có lẽ là trục trặc lớn thì phải. Lão vừa gọi điện ra bảo em nói với ông bà ngoại vay cho hắn ít tiền để cứu công ty không thì..
 Tôi nghe thế thì phì cười hỏi lại:
- Chắc kể từ ngày dứt áo ra đi, đây là lần đầu tiên hắn gọi điện cho cô à?
Cô ấy gật đầu thú nhận, rồi hỏi tôi:
- Theo chị em có nên giúp lão ấy không?
 Tôi không trả lời mà hỏi lại:
- Chắc cô vẫn còn mong hắn quay về à?
- Dạ. Em... Em không muốn mang tiếng bị chồng bỏ. Em sợ thiên hạ dị nghị. Em lo ba mẹ em buồn và thất vọng về em... Em muốn anh ta quay về... 
- Nếu cô muốn hắn sớm quay về thì cứ để kệ hắn " đắm đò giặt mẹt". Cứ để kệ con kia vét sạch sành sanh đi.Nếu con kia còn nhìn thấy có cái để "vơ" thì hắn sao có cơ hội quay về được.
Không hiểu sao lần này, cô đồng ý  ngay lập tức, nghe lời khuyên của tôi, không một chút thắc mắc. Cô vợ này đã hiểu ý rồi ta?
 Tôi lấy đó làm mừng và  hoàn toàn tin tưởng vào cái kết thảm sẽ dành cho hắn, kẻ lừa tình, phụ nghĩa.
*****

Bẵng đi một thời gian, sáng nay, cô ý trở lại nhà tôi với nụ cười tươi như hoa. Dường như "cái cây úa héo" ngày nào nay, đã được hồi sinh.
Tôi vừa mở bài, cô nàng đã hỏi:
- Chị coi giúp hộ em xem: vợ chồng em có ly hôn được trong năm nay không?
- Ô! ...- Tôi kinh ngạc thốt lên- Có chuyện đó sao?
- Dạ. Em hỏi thiệt mà.- Cô ý tỏ vẻ rất nghiêm túc khẳng định.
- Chồng em còn làm ở trong đó không?
- Dạ. Chồng em ra hẳn ngoài này rồi ạ. - Ngừng giây lát, cô ý nói tiếp- Em ngán ảnh đến tận cổ rồi nên muốn chia tay cho rảnh.
 Nhìn vẻ mặt tươi tỉnh không một chút buồn vương khiến tôi phần nào hiểu được sự tình.
Cô ý còn kể ra một lô những tính xấu không thể chấp nhận được của anh chồng: Gia trưởng, kĩ tính, ki bo, toàn mang tiền về vun đắp cho nhà mình, lại còn đòi hỏi này nọ, rồi nay thích đầu từ cái này mai thích đầu tư cái kia và sau mỗi lần đàu tư thì tiền chỉ đi không trở lại bao giờ. Đã thế ảnh còn luôn đí sớm về khuya, mỗi khi về nhà thì hệt như quả chanh đã bị vắt kiệt nước rồi.
Có lẽ  chuyện làm cô ý bức xúc nhất là việc anh ta vay của ngân hàng mấy trăm triệu  đi theo bạn bè vô Nam, bị lừa trắng tay, nay lại muốn về nhờ bố mẹ vợ ra tay giúp đỡ. ( thực tế là theo cô bồ 
" đào lửa")
 Cô vợ tâm sự rằng, mấy ngày đầu vắng ảnh, cô ý buồn khủng khiếp, vật vã, đêm quên ngủ, ngày quên ăn, mặt lúc nào cũng rầu rĩ như thể đi đưa đám người ruột thịt của mình vậy.
  Hưng rồi, một tuần trôi qua, vài tuần trôi qua, vài tháng trôi qua..., vào một buổi sớm mai, khi choàng tỉnh giấc, cô vợ bỗng nhận ra rằng, mình thiệt nhàn hạ và nhẹ tênh vì chả có việc chi phải vội vã, tất bật  lo bữa sáng, chuẩn bị quần áo tư trang cho chồng đi làm và sau đó thì đi hú hí với bồ tới tối khuya mới vác xác về nhà...như hồi gã còn ở nhà. Cũng không còn phải sớm tối nghe gã cằn nhằn hay lên mặt giảng giải về ĐẠO LÀM VỢ như thuở trước nữa... 
 Thì ra, không có gã ý, bầu trời dường như trong trẻo hơn, buổi sáng cũng an lành hơn rất nhiều.
  Rồi cô ý  cũng đã tự ngộ ra rằng: Từ thuở lấy nhau đến giờ, mình chưa được nhờ vả chồng chút nào cả mà ngược lại, toàn phải nai lưng gánh hạn cho chàng, nên xét thấy " Dại thế đủ rồi, không dại nữa".
Nói về chuyện bỏ chồng mà mặt nàng tươi hơn hớn thế kia... thì tôi đoán chắc là cô này đã có người khác rồi.
 Quả là như vậy, bạn trai mới của cô ý chưa vợ, có công việc ổn định,tính nết lại hiền và dễ chịu hơn ông chồng  rất nhiều.
  Tuy cô nàng chỉ cân nặng 38 kg, là thành viên dự khuyết của ban nhạc " bức tường", hao hao giống như hình nhân bán ở hàng mã ngoài chợ, tay gầy guộc như que củi, dáng đi liêu xiêu như chú cò gặp bão... nhưng được cái số lại rất duyên.
 Đọc trên báo mạng, thấy toàn viết : là phụ nữ muốn giữ được chồng thì phải thế này thế nọ...Rồi người phụ nữ phải có cả đống ưu điểm mới được chồng yêu và không đi  ngoại tình...
 Còn anh chồng của cô bé kia, cứ  lầm tưởng mình " kinh  khủng lắm" nên bỏ mặc " nồi cơm  nguội" ở nhà để chạy theo "phở". Đến  lúc bị  "phở" lừa cho trắng tay, mới sực nhớ ra,  quay về lục tìm 
" nồi cơm nguội" thì ... ôi thôi... thằng khác nó đã " ẵm" đi mất rồi.... Thiệt đáng đời nha! Hihihi...

-------------------------

Once, have a old guest of my eldest sister coming.
She took her new husband to introduce with teacher ( my sis do neutralize predestined for her)
If saw, many people said her is very lucky because marry with a handsome guy, tactfully, interest business, pamper his wife.
Married about 2 years, but this couple still haven’t chirld.
Then, ask my sis do a religious ceremony (change the fate ) so she born a daughter like as dad’s face, is very cute.
The beginning of 2015, her husband follow his girlfriend go to South do business. Send his wife and daughter to home fo her parents take care of.
When that couple ask me, I advice husband don’t go because he will go back empty-handed.
Heard that, the wife sigh, because can’t stop him.
Actually, I've kept one thing is ... His girl friend are conspiring to deceive ...
Maybe the wife knowed this story, but can’t stop him. So her took him ask me.
At that time, sky is big rain.
It’s make the wife very cold.
Nothing can stop the man when he decided to flee with girlfriend.
To plunge into the love adventure.
His eyes looked like ghosts, passions with “ strange items”
He was like ephemera ready to plunge into the oven "bagua" of Satan. So my "admonish" is useless.
I sigh and shook my head with her distress eyes.
- Heart’s people is more terrifying than weather change…. – The wife said.
I go out door to good bye them. She cry and go.
A few minutes later, I was surprised when her come back.
- Oh, can’t you have a way? What is the way to help me.
It seems she has not accept it, she said with tears:
- I did my best, endure as possible ... but why him still must go?
- Three-year is not equal to one minute fall .. Most of the way. He's no longer cure. Because he needed the life teaches him a lesson.
Stop for a momment, I said:
- However, it’s lucky for you….Fighting!
Months later, the wife come back with the fresh face.She said:
- My husband is having big problems at work, him call me: Borrow less money
- Is this the first time him call you? – I smile and said.
- Yes. Should I help him?
- You still hope him come back?
- Yes. I want him come back.
- If you want him back soon, then leave him. Leave his girlfriend took all his money. If she also seen him have money, so him not have the chance to return.
Don't know why this time, she accept it. Listen to my advice, not a bit of wonder.
For a long time, this morning, she come back my home, smile like a flower.
- Please help me: Can I divorce with him in this year? I tell the trust.
She also told me all his evil personality can't accept.
Turns out, haven’t that guy, the sky seems clearer, more peaceful morning very much.
Talking about unmarry, but her face is happy… So I guess she have other people.
It was so, her new boyfriend is not have wife yet, have a stable job, gentle character and more pleasant than her husband very much.
Although she is only 38 kg weight. Flat-chested girl, body like the human figure, skinny arms like sticks, …. But have good fate.
Read the newspaper online, see all posts: are women want to keep my husband, must has many conditions… .Then woman must have many advantages, so husband not go adulterous….
And husband of this girl, he thought himseft is very "terrible", so leave "cold rice cooker” to follow “Noodle Soup”.
When was cheated until empty-hand by “Noodle Soup”, just remember come back to search "cold rice cooker” … So…Oh no… The other guy hold it and go… It serves you right. Hihihi.














My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes