DÃ NGOẠI, CÂU CÁ - TUYỆT VỜI HAHA


----------------

( TRIỆU HOÀNG ĐẠI HIỆP )

====================
 Được ngày nghỉ lễ, chúng tôi quyết định đi dã ngoại và câu cá để thư giãn. 
 Vừa sáng dậy, cả nhóm chúng tôi đã lục tục, khăn gói quả mướp lên đường. 
  Trên đường đi, ai cũng kì vọng hôm nay nhóm mình sẽ câu được cả yến cá để mang về nấu lẩu và nhậu cho khoái. 
 Chúng tôi thẳng tiến trên con đường Láng Hòa Lạc bát ngát hương đồng gió nội. 
 Bữa nay, mọi người ăn mặc rất thời thượng và pro, chỉ có em cu là mặc một bộ đồ màu xanh da trời trông hệt như em bé nhà quễ vây. 
 Được cái, khuôn mặt em rất dễ thương và nụ cười lúc nào cũng toe toét trên môi, hic. 
 Đến nơi, nhóm chúng tôi khẩn trương ra nơi tập kết ( Ao cá làng ), người nào người nấy miệng hớn hở, ngực nở đầy rôm, hăng hái nhập cuộc. 
 Cả hội bảo nhau: " Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên " để không làm kinh động đến bầy cá, kẻo bọn nó trốn tiệt.
 Tuy chúng tôi tuân thủ "luật" rất nghiêm ngặt, nhưng cả hội buông câu, thả thính cả mấy tiếng đồng hồ mà cũng chẳng thấy " ẻm " cá nào lai vãng. 
 Cả lũ giai đẹp chúng tôi ngoái cổ nhìn nhau, ngán ngẩm lắc đầu. 
 Em cu dụi dụi mắt, miệng mếu máo khẽ than rằng :" Cá ơi... Bọn mi trốn ráo đâu rồi? Sao không chịu về gặp các anh đẹp trai một tí cho họ đỡ buồn? Cá ơi... hụ hụ " 
 Cu cậu chưa nói dứt lời thì cả hội không nhịn nổi đã phá ra cười sằng sặc. 
 Cơn cười vừa dứt thì chúng tôi mới chợt nhớ ra là tụi mình cười thế thì cá nó càng bỏ đi xa hơn. 
 Nhưng rồi một chuyện kì lạ bỗng chốc đã xảy ra... Anh Cả ở đằng xa bỗng reo lên :
- A ! Cắn câu rồi...
 Cả lũ chúng tôi giật mình, quay về phía anh Cả, rồi không ai bảo ai cùng chạy thục mạng về chỗ đó.
 Tôi nhìn chú cá trắng nuột nà, vảy lấp lánh ánh kim cương quẫy quẫy trong chiếc vợt, cười sung sướng:
- Hoan hô ! Cá ơi là cá... lát nữa, ta sẽ cho mi vào nồi nước sôi mà thỏa thích bơi nha...
 Em Tứ thì nhìn ra khoảng trời rộng trước mặt hớn hở tự kỉ: " Hihi. Trưa nay có cá ăn rồi."
 Cậu Năm tíu tít lấy máy ảnh ra, vội vã làm một bô cho "hot"
 Còn em Cu thì nói: " Chắc là chị cá này thấy mình khóc nên thương đó mà." 
 Nghe em Cu nói vậy, cả hội lại được một mẻ cười đã đời.
 Hahaha, cá sắp vào nồi! Tuyệt cú mèo nha ...

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes