TRÀ MY VŨ VÀ TÔ MÌ CAY VALENTINE MANG TÊN "HẠNH PHÚC"

Mùa Valentine này lại chỉ "mình ta" giữa chiều đông se lạnh.
 Phố phường nhộn nhịp và bao cặp tình nhân phấp phổng chờ nhau.
Tôi nhìn theo họ,  lòng thầm ao ước...
  Thấy buồn ư? Phỏng có ích chi.
Ơ kìa! Trước mặt mình là quán mì cay...
Hay thiệt! Phải vô đó chén thôi vì  đó là món khoái khẩu của mình mà.
Người ta tặng nhau sô- cô-la để cùng nhau thưởng thức vị ngọt ngào trong cơn mê say đắm của tình yêu. Còn "ta" tặng "mình" một tô mì cay  vì nó quá cay nên ta lúc nào cũng tỉnh...
  Lúc tôi chuẩn bị  "chén " thì bất chợt gặp một nhóm fan nhí, nhí nhảnh, ríu rít, vui tươi như một bầy chim nhỏ:
- Ủa! Cô Trà My! Con chào cô! Con chào cô tiên dễ thương nhất youtube.Con chào cô! Chào Hằng Nga tiên tử siêu cute!... Chào Mẫu Đơn tiên tử...
Làn gió trong lành, dễ thương của bọn trẻ làm tôi  như "tỉnh ngủ", dường như sức sống mãnh liệt của mùa xuân bỗng dâng trào trong tôi...
- Happy Valentine cô TM! Happy...Happy...
Tôi cười híp mắt, lưỡi thì líu lại chẳng thể nói lên lời.Tôi phải cố gắng lắm mới nói được mấy câu:
- Happy! happy! Happy... tất cả các cháu... Thanks...
Và thế là bọn trẻ thi nhau chụp hình.  Nhiều hình lắm đó, nhưng tôi chỉ up tạm một tấm thôi.
 Thì ra, lũ trẻ rủ nhau đi phượt nhưng chẳng hiểu sao chúng phát hiện ra tôi ở đây nên đã kéo vào chúc mừng.
 Khi bọn trẻ đi rồi, chỉ còn lại tôi với tô mì cay đã nguội lạnh, nhưng ăn nó vô thì tôi lại cảm thấy ấm nóng vô cùng. Bời vì sự hồn nhiên và lòng mến mộ chân thành của các em nhỏ đã khiến tôi  cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc.
 Mùa Valentine này quá khác với xưa, vì trong tôi ngập tràn niềm vui và hy vọng...
 Tô mì cay Valentine  ấy  sẽ mãi là ngon nhất, đặc biệt và đáng nhớ nhất trong tôi... Tôi tạm gọi nó là TÔ MÌ CAY VALENTINE HẠNH PHÚC....
 Cảm ơn cuộc đời... cảm ơn tất cả mọi người vì sự động viên và lòng mến  mộ dành cho TMV . Xin cảm ơn rất nhiều! Thank you! I LOVE YOU!







My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes