LỜI NÓI CỦA CON TIM



-------------------

 ( NGỌC TÂN ĐẠI HIỆP )

====================


 Gửi tặng em: Quân Vương Đại Hiệp
 Chúng ta quen nhau từ thuở còn nhỏ, rất thân nhau, nhưng rồi lớn lên một chút, ông trời bỗng dưng làm chúng ta bị cách xa.
 Cả quãng thời gian đó, anh lưu lạc cực khổ trốn nhân gian, giờ rất may nhờ facebook, anh mới tìm gặp được em. 
 Thời gian và sự xa cách có thể thay đổi mọi thứ, nhưng tính cách ngây thơ và trong sáng của em thì vẫn như xưa.  Nụ cười ấy, đôi mắt ấy, và cả tâm hồn ấy vẫn trong trẻo như bầu trời một buổi sớm mai. 

 Anh - Ngọc Tân, thời gian qua đi đã làm anh thay đổi khá nhiều. Giờ đây, anh có dáng vẻ một con người trầm lặng, ít nói. Nhiều lúc, mọi người trong nhóm có chút hiểu lầm thường bảo nhau là : "Sao Tân có cái gì đó cứ xa lạ vậy nhỉ? " ... 
 Nhưng, chẳng hiểu sao riêng em vẫn cảm nhận được trong anh sự ấm áp, độ lượng và trượng nghĩa như xưa. 
 Sau một thời gian gắn bó, càng ngày em càng thấy anh vui vẻ và năng động hơn. Anh cười nhiều hơn và thỉnh thoảng còn nói những câu bông đùa dí dỏm. 
Chỉ ít thời gian ấy thôi nhưng chúng mình đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm: đi chơi, đá bóng, tập thể thao cùng với nhau.
 Nhất là trong những lúc gặp hoạn nạn, chúng mình đã cùng đồng cam động khổ, động viên nhau vượt qua gian khó.
 Còn những cảm xúc khác mà anh không thể biết nói thành lời... 
 Tuy anh không giỏi văn chương, không biết làm thế nào để thổ lộ hết tâm can của mình... Nhưng anh vẫn hết sức cố gắng để diễn đạt những cảm xúc của mình...
Đó là... 
 I LOVE YOU... FOREVER. 


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes