HOT GIRL ĐI LỄ


 Chiều qua, khi tới đền Mẫu ở Hải Dương, cả đoàn chúng tôi ai cũng phải trố mắt, " kinh hãi" nhìn theo một "hot girl" mặc đồ tắm biển " hùng hổ" bước vô đền.
Với trang phục như thể vào bể bơi, hay ra bãi biển,  ả này bỗng dưng" thu hút " mọi ánh nhìn của tất cả những người có đang có mặt tại đó.
Trông ả  ý cứ như  "vật thể lạ' bay lạc vô đây vậy.
 Nhìn quả chân váy đen ngắn  cũn cỡn, đến mức không thể ngắn hơn và quả áo che vẻn vẻn bầu ngực, còn lại thì 'mở toang"... chị bạn tôi lắc đầu, lè lưỡi...
Ả dường như xem mọi người ở đây như " liệt sĩ" nên cứ thế bưng mâm gà tiến thẳng vô ban công đồng, dẹp hết lễ vật của mọi người sang hai bên, rồi đặt mâm lễ của mình vào đó, thắp hương và khấn oang oang, giọng còn to hơn cả cái loa phóng thanh phường vào buổi sớm chủ nhật.
Người nào của ý... Con gà cúng của ả cũng có phần giống chủ nó: nằm sóng soài, giang rộng hai cánh, mỏ vểnh  lên trời...hihi...
- Nam mô a di đà phật.... Con lạy thánh mẫu! Con lạy các quan, các chầu, các hoàng, các cô, các cậu, các bóng, các giá... Độ rày, con làm ăn thất bát, nợ nần ngập cổ, chủ nợ liên tục rình mò, hòng xiết nợ... Vậy con thống thiết xin mẫu và các ngài ở đây phò trợ cho con được: Nói có người nghe, đe có người sợ và nợ không có đứa nào dám đến đòi...
 Ả đứng cả nửa giờ để khấn đi khấn lại mấy câu ý.
 Thú thiệt, mọi người ở đó nghe thấy thế thì ai cũng phải lấy tay che miệng để cười.
 Tôi đưa mắt nhìn xung quanh xem bác thủ nhang ở đâu để mời về " xử lí" nhưng xem ra bữa nay, bác ý đi vắng thì phải.
Lúc ra cổng đền, chạm mặt ả, chị gái tôi hỏi nhỏ:
- Em gái à, nhà em ở đâu thế?
- Em ở thành phố Hạ Long.
- Ừa, thể nào...Người thành phố có khác... Lịch sự thiệt đó.
Cô ả được chị tôi khen thì cười tít mắt.
- Mà em gái này, thường thì ở nhà, em mặc thế nào...?- Chị tôi tò mò hỏi thêm.
Chưa nghe hết câu, ả đã tức lộn máu vì như bị "chạm nọc", cong giọng đáp:
- Ở nhà thì méo bao giờ phải mặc gì cả, để không cho nó mát... Thế nào? Còn thích hỏi nữa không?
- Hahaha... - Chúng tôi nín lặng, đợi ả đi khuất mới dám phá ra cười.
 Chả hiểu ả này xuống trái đất để làm gì nhẩy??? Ai biết trả lời giùm tôi với ạ....kkkk...







My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes