MÀN TỰ GIỚI THIỆU CỦA CHÀNG MÃ HÁN " SIÊU CUTE "


==================

( MÃ HÁN ĐẠI HIỆP )

----------------------------

Hán Hán tôi đã định bụng ở ẩn dài lâu, nhưng gần đây, có rất nhiều bạn trẻ mến mộ cứ muốn tôi phải xuất hiện trên facebook mới bằng lòng. Vì thế, Hán Hán tôi đành phải xuất hiện vậy thôi. Hix ~
 Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng ven đô Hà Nội. Quê tôi đẹp và trong lành lắm.
 Mỗi buổi sáng, tôi thường bị chú gà trống choai bên hàng xóm khua dậy sớm không cho ngủ nướng bao giờ.
 Vừa thức dậy là tôi chạy ra đầu ngõ tập thể dục và đón bình minh lên.
  Cây ngọc lan trước nhà thoang thoảng hương đưa, những chú chim sâu chíu chit trên cành như vẻ mừng lắm khi nhìn thấy tôi.
 Cuộc sống yên bình và thân thiện quê tôi đã làm nên những người con chất phác, hiền lành, trượng nghĩa.
 Bố mẹ tôi quanh năm vất vả bên đồng ruộng, chẳng mấy khi được ra ngoài vãn cảnh thiên nhiên.

 Rồi đến một ngày, tôi lớn lên và được vào trường chuyên của thành phố.
 Ở đây, tôi đã được gia nhập nhóm “ bộ tứ  của Phủ Khai Phong”.
 Thấy tôi chăm chỉ, hiền lành nên huynh trưởng gọi tôi là Hán Hán.
 Tôi rất khoái cái biệt danh này bởi vì chàng Mã Hán trong bộ phim Bao Thanh Thiên ngày trước cũng có phần nào cũng hao hao giống tôi.
 Vì muốn học theo người xưa, nên tôi đã cố gắng hoàn thiện mình và bây giờ, thì cái biệt danh đó có vẻ như là để giành riêng cho tôi vậy.
 Có điều, tôi thích thể thao, võ thuật, thích đi phượt , thích tụ tập cùng nhóm bạn “ Phủ Khai Phong “, nhưng đặc biệt rất ghét dính dáng đến chuyện tình cảm trai gái.
 Có lẽ, tôi muốn suốt đời FA thì phải ???
 “Tu là cõi phúc, tình là dây oan.” – Đây chính là câu châm ngôn sống của đời tôi. Keke

FA CỆ BỐ. HEHE!



My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes